KẾT NGHĨA CHÂU TRẦN

160.
KẾT NGHĨA CHÂU TRẦN

Gói đông em cất tủ hồng
Thả xuân tràn ập cho lòng nở hoa

Nàng thi đỏng đảnh thướt tha
Trải vàng mật ngọt đến nhà người dưng

Thẹn duyên con bướm cười mừng
Hỡi anh quân tử hãy dừng luôn nha

Môi son má thắm mặn mà
Nụ cười chúm chím làm già nết yêu

Nàng trăng xõa tóc diễm kiều
Long lanh mắt biếc trăm chiều thương mong

Mềm tay em đan sợi hồng
Buộc anh vào ghế tâm đồng để yêu

Trái mơ em xẻ làm lều
Ầu ơ tiếng hát chiều chiều ru con

Một đời áo vải giữ tròn
Yêu anh vạn kiếp vẫn còn mãi yêu.

Hoatim

MỘNG MƠ

Mượn trăng về kết nụ hồng 
Trao duyên gởi phận mặn nồng tình hoa 
Đã giàu mộng ái thiết tha 
Thì xin chớ để khề khà dửng dưng.

Ấp yêu ngàn vạn nỗi mừng 
Mình trong nhau ướp một lòng mãi nha 
Có khi dỗi chút thôi mà 
Như gia vị đó đậm đà hương yêu.

Tim này ghi khắc dáng kiều 
Thì mang theo mãi sáng chiều ngóng mong 
Thương từ cái thuở vôi hồng 
Trầu xanh, cau trắng rộn ràng tiếng yêu.

Gom mây kết nuộc nên lều 
Gói hai tim lại cho nhiều nét son 
Dạ lòng quyện một vuông tròn 
Bão bùng đến mấy chẳng mòn đường yêu.

Mơ hoài con trẻ mỹ miều
Vợ xinh chồng mộng, liêu phiêu non bồng… 

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến