NẮNG CHIỀU
NẮNG CHIỀU
(Thuận Nghịch độc)
Pha sắc lộng trời ảo huyễn chan
Lịm mê huyền khúc phả vương đàn
Tà dương tỏa nguyện hoài tim trải
Quái nắng lâng thề ước dạ loang
Hoa lá thẫm tình len mộng trỗi
Cỏ cây nồng ái quyện mơ tràn
Hòa thơm giữa gió nguyền ân vọng
Xa ngát đẫm lời mải miết vang
Xa ngát đẫm lời mải miết vang
Vang miết mải lời đẫm ngát xa
Vọng ân nguyền gió giữa thơm hòa
Tràn mơ quyện ái nồng cây cỏ
Trỗi mộng len tình thẫm lá hoa
Loang dạ ước thề lâng nắng quái
Trải tim hoài nguyện tỏa dương tà
Đàn vương phả khúc huyền mê lịm
Chan huyễn ảo trời lộng sắc pha
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét