NGẬM NGÙI

NGẬM NGÙI
(Thuận Nghịch độc)

Khờ dại thuở mê khổ úa  lòng
Thấy nào đâu phúc mãi chờ trông
Thơ mù dạ não thêm buồn cội
Phú mịt đời hoang khiến lặng dòng
Bờ đắng chạnh đau sầu phấn nhạt
Ái tàn vơi lạc xót trầu không
Mờ tim rã héo lời hoang lạnh
Trơ trọi tủi nguyền tẻ quạnh mông

Mông quạnh tẻ nguyền tủi trọi trơ
Lạnh hoang lời héo rã tim mờ
Không trầu xót lạc vơi tàn ái
Nhạt phấn sầu đau chạnh đắng bờ
Dòng lặng khiến hoang đời mịt phú
Cội buồn thêm não dạ mù thơ
Trông chờ mãi phúc đâu nào thấy
Lòng úa khổ mê thuở dại khờ

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến