KHÚC THƯƠNG SẦU

KHÚC THƯƠNG SẦU
(Thuận Nghịch độc)

Tràn thương dậy nhớ phả nghiêng chiều
Tủi phận chao hồn quạnh hắt hiu
Hoang kiếp phận vùi chôn xám hẩm
Lạnh đời duyên thắt quặn chòng xiêu
Canh tàn nhạt ái đau tình rã
Phấn bạc tê nguyền xót mộng phiêu
Chan vắng tẻ hồn thê thảm vọng
Ngàn trăng héo ước xạm mơ kiều

Kiều mơ xạm ước héo trăng ngàn
Vọng thảm thê hồn tẻ vắng chan
Phiêu  mộng xót hồn tê bạc phấn
Rã tình đau ái nhạt tàn canh
Xiêu chòng quặn thắt duyên đời lạnh
Hẩn xám chôn vùi phận kiếp hoang
Hiu hắt quạnh hồn chao phận tủi
Chiều nghiêng phả nhớ dậy thương tràn

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến