TÌNH EM
159.
TÌNH EM
Biển có mặn tình em luôn mãi ngọt
Sóng dâng trào e ấp mảnh hồn côi
Có thương nhau trầu mới thắm được vôi
Em thế đó thương rồi xin đừng bỏ
Lời tình tứ gửi đến người khác họ
Hái lá trầu nhuộm đỏ trái tim yêu
Dây tơ hồng làm mối dựng túp lều
Cột chỉ thắm diễm kiều đôi mắt biếc
Tình em tặng rất ư là tha thiết
Anh nhận dùm đừng tiếc mảnh tình chung….
Hoa Tím
MẬT YÊU
Ai không muốn hương tình chùm khế ngọt
Để tim lòng xua bớt nỗi đơn côi
Cau trầu nào chẳng ước thắm tình vôi
Thương không hết lấy đâu ra buông bỏ.
Mình khác họ nhưng con mình một họ
Trái tim riêng lại hòa một niềm yêu
Dẫu mấy xa vẫn hiệp một trong lều
Đêm bồng lai thơm nồng hương sắc biếc.
Đã hẹn thề mãi hoài yêu tha thiết
Thì muôn đời hai đứa vẫn hòa chung
Gói tròn nhau giữa nồng mặn yêu thương
Nâng niu nhé giọt ân tình ngọt mật…
HANSY
TÌNH EM
Biển có mặn tình em luôn mãi ngọt
Sóng dâng trào e ấp mảnh hồn côi
Có thương nhau trầu mới thắm được vôi
Em thế đó thương rồi xin đừng bỏ
Lời tình tứ gửi đến người khác họ
Hái lá trầu nhuộm đỏ trái tim yêu
Dây tơ hồng làm mối dựng túp lều
Cột chỉ thắm diễm kiều đôi mắt biếc
Tình em tặng rất ư là tha thiết
Anh nhận dùm đừng tiếc mảnh tình chung….
Hoa Tím
MẬT YÊU
Ai không muốn hương tình chùm khế ngọt
Để tim lòng xua bớt nỗi đơn côi
Cau trầu nào chẳng ước thắm tình vôi
Thương không hết lấy đâu ra buông bỏ.
Mình khác họ nhưng con mình một họ
Trái tim riêng lại hòa một niềm yêu
Dẫu mấy xa vẫn hiệp một trong lều
Đêm bồng lai thơm nồng hương sắc biếc.
Đã hẹn thề mãi hoài yêu tha thiết
Thì muôn đời hai đứa vẫn hòa chung
Gói tròn nhau giữa nồng mặn yêu thương
Nâng niu nhé giọt ân tình ngọt mật…
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét