THỦ THỈ CÙNG NGƯỜI

THỦ THỈ CÙNG NGƯỜI 

Anh trở về với em chiều nay 
Đi hoang đây đó những bao ngày 
Ngoái nhìn chốn cũ lòng, ôi, nhớ 
Chợt thấy trong hồn chút xíu cay 

Cuộc đời đâu chỉ chuyện yêu thương 
Chuyện tình có lúc nát như... tương 
Xa nhau chợt biết sầu đơn lẽ 
Bỗng nhớ ai kia giữa dặm trường... 

Bao lâu rồi mới được gặp nhau 
Để nẻo tình này bớt héo đau 
Thương ai không dỗ tròn giấc mộng 
Ta sẽ đền Em nhạt mắt sầu... 

Ta vẫn tìm, vẫn tìm mãi đây 
Vẫn giang rộng mở, cánh thương đầy
Mơ Em hoan khúc nồng ân ái 
Thủ thỉ lời thương, ngát lịm này... 

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến