CHÉN TÌNH MẶN MÔI
140.
CHÉN TÌNH MẶN MÔI
Nồng môi chén rượu li tan
Đậm màu thương nhớ trên bàn trầu cau
Vẽ duyên lành lặn khỏi đau
Vẽ cầu nhân ái mà trao đẹp đời
Dung tình lượm nhặt thơ rơi
Ghép lành mảnh vỡ gọi mời khách xuân
Cớ gì thương nhớ người dưng
Biển tình bạc trắng nỗi mừng chưa phai
Sóng đêm thắp ngọn liên đài
Chờ cho nước lớn duyên hài sánh đôi
Hoatim
DUYÊN XƯA
Khéo gìn tình dễ gì tan
Khéo chăm trầu mãi nồng nàn duyên cau
Tội tình chi, chạm lòng đau
Trăm năm là mấy mà cau có đời.
Khẽ khàng hứng giọt tình rơi
Ươm mầm mùa mới gọt lời dáng xuân
Đã thương mấy kiếp người dưng
Thì xin gượng nhẹ để lòng đừng phai.
Phất phơ một dáng trang đài
Thuở nào gói mộng dặm dài ước đôi
Mấy thu vẫn ghém giao lời
Tình nay sáng rỡ, ngọt bùi có nhau.
Em về thăm hỏi tình cau
Vườn xưa cứ vậy đợi trầu tháng năm…
HANSY
CHÉN TÌNH MẶN MÔI
Nồng môi chén rượu li tan
Đậm màu thương nhớ trên bàn trầu cau
Vẽ duyên lành lặn khỏi đau
Vẽ cầu nhân ái mà trao đẹp đời
Dung tình lượm nhặt thơ rơi
Ghép lành mảnh vỡ gọi mời khách xuân
Cớ gì thương nhớ người dưng
Biển tình bạc trắng nỗi mừng chưa phai
Sóng đêm thắp ngọn liên đài
Chờ cho nước lớn duyên hài sánh đôi
Hoatim
DUYÊN XƯA
Khéo gìn tình dễ gì tan
Khéo chăm trầu mãi nồng nàn duyên cau
Tội tình chi, chạm lòng đau
Trăm năm là mấy mà cau có đời.
Khẽ khàng hứng giọt tình rơi
Ươm mầm mùa mới gọt lời dáng xuân
Đã thương mấy kiếp người dưng
Thì xin gượng nhẹ để lòng đừng phai.
Phất phơ một dáng trang đài
Thuở nào gói mộng dặm dài ước đôi
Mấy thu vẫn ghém giao lời
Tình nay sáng rỡ, ngọt bùi có nhau.
Em về thăm hỏi tình cau
Vườn xưa cứ vậy đợi trầu tháng năm…
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét