GIAO KHÚC BUỒN
GIAO KHÚC BUỒN
Hạ mãn thu tàn thẫm buốt đông
Thầm thương lắm kẻ quạnh cô phòng
Ơ thờ lãng tử vùi tim trống
Hờ hững thuyền quyên vuột chỉ hồng
Ngõ phúc ê càng duyên rã mộng
Cung tình lụn bại nước lìa sông
Tào khang chẳng vẹn làm sao sống
Dâu rễ buồn hiu tẻ giữa lòng
Dâu rễ buồn hiu tẻ giữa lòng
Tịt ngòi pháo nổ úa triền sông
Nàng xuân ỏng ẹo đời thêm mỏng
Ả ái chua ngoa gối nhạt hồng
Biển khoái ước hoài đâu thấy cổng
Nong thèm mơ suốt chả lai phòng
Phượng loan tẻ ngắt đời vô vọng
Hạ mãn thu tàn thẫm buốt đông
HANSY
Hạ mãn thu tàn thẫm buốt đông
Thầm thương lắm kẻ quạnh cô phòng
Ơ thờ lãng tử vùi tim trống
Hờ hững thuyền quyên vuột chỉ hồng
Ngõ phúc ê càng duyên rã mộng
Cung tình lụn bại nước lìa sông
Tào khang chẳng vẹn làm sao sống
Dâu rễ buồn hiu tẻ giữa lòng
Dâu rễ buồn hiu tẻ giữa lòng
Tịt ngòi pháo nổ úa triền sông
Nàng xuân ỏng ẹo đời thêm mỏng
Ả ái chua ngoa gối nhạt hồng
Biển khoái ước hoài đâu thấy cổng
Nong thèm mơ suốt chả lai phòng
Phượng loan tẻ ngắt đời vô vọng
Hạ mãn thu tàn thẫm buốt đông
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét