KHÔNG EM
KHÔNG EM
Vắng Em, mây nước chả buồn trôi
Mặt trời úa khi vừa hửng sáng
Chiều lê thê nhạt nhòa bóng nắng
Tím cả đất trời, tím cả hồn côi.
Lá hết xanh khi cây vắng Em
Màu đất cũng xám nhờ nhịt vậy
Cảnh cũ điêu tàn niềm mơ ấy
Hoang phế chan hồn giá rét thêm.
Vắng Em, phố xá chẳng lên đèn
Cô đơn đong đầy bao ngõ ngách
Dõi mắt tìm ai trong tâm thức
Vắng Em rồi, đời cũng chỉ đêm đen!
Ta tìm Em trong bao nỗi nhớ mong
Đập cổ kính tìm dáng người thương quý
Ủ ấp chút hương thừa trong mộng mị
Để dối lòng Em còn mãi bên Ta...
HANSY
Vắng Em, mây nước chả buồn trôi
Mặt trời úa khi vừa hửng sáng
Chiều lê thê nhạt nhòa bóng nắng
Tím cả đất trời, tím cả hồn côi.
Lá hết xanh khi cây vắng Em
Màu đất cũng xám nhờ nhịt vậy
Cảnh cũ điêu tàn niềm mơ ấy
Hoang phế chan hồn giá rét thêm.
Vắng Em, phố xá chẳng lên đèn
Cô đơn đong đầy bao ngõ ngách
Dõi mắt tìm ai trong tâm thức
Vắng Em rồi, đời cũng chỉ đêm đen!
Ta tìm Em trong bao nỗi nhớ mong
Đập cổ kính tìm dáng người thương quý
Ủ ấp chút hương thừa trong mộng mị
Để dối lòng Em còn mãi bên Ta...
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét