TÌNH SỐ
TÌNH SỐ
(Toán thi)
Một mình khắc khoải vọng nguyền xưa
Đôi ngã từ ly nhớ mấy vừa
Ba hạ thầm mơ sầu nỗi ngóng
Bốn lần lỗi hẹn nhạt lời thưa
Năm miền bội bạc mây hờn gió
Sáu tháng im lìm nắng giận mưa
Bảy nổi bao chìm duyên lận đận
Tám mùa quen biết rõ lòng chưa
Tám mùa quen biết rõ lòng chưa
Bảy dạo bơ phờ lắm gió mưa
Sáu nẻo tình van nào kẻ đáp
Năm triền ái gọi chẳng người thưa
Bốn thu đằng đẳng hoài không ngớt
Ba tiết triền miên nuối khó vừa
Hai đứa nồng thương mà biệt cõi
Một mình khắc khoải vọng nguyền xưa
HANSY
(Toán thi)
Một mình khắc khoải vọng nguyền xưa
Đôi ngã từ ly nhớ mấy vừa
Ba hạ thầm mơ sầu nỗi ngóng
Bốn lần lỗi hẹn nhạt lời thưa
Năm miền bội bạc mây hờn gió
Sáu tháng im lìm nắng giận mưa
Bảy nổi bao chìm duyên lận đận
Tám mùa quen biết rõ lòng chưa
Tám mùa quen biết rõ lòng chưa
Bảy dạo bơ phờ lắm gió mưa
Sáu nẻo tình van nào kẻ đáp
Năm triền ái gọi chẳng người thưa
Bốn thu đằng đẳng hoài không ngớt
Ba tiết triền miên nuối khó vừa
Hai đứa nồng thương mà biệt cõi
Một mình khắc khoải vọng nguyền xưa
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét