CHUNG TÌNH
152.
CHUNG TÌNH
Tình em là của để dành
Nên anh cất nốt giữa thành uyên ương
Ra ngoài rải mộng tình thương
Em đi thu dọn trắng đường phong lưu
Bao giờ dừng bước lãng du
Bên tai có sẵn lời ru ngọt ngào
Thương cho thân phận má đào
Đục trong cam chịu chớ nào trách ai
Em vào cửa đóng then gài
Chờ anh mỏi gối duyên hài sánh duyên
Hoatim
YÊU HẾT MÌNH
Kiếp xưa duyên ấy để dành
Hôm nay nối lại mộng tình uyên ương
Trầu cau đượm ngọt giấc thương
Rượu nồng pháo đỏ miên trường luân lưu.
Cuộc đời vốn dĩ phù du
Đã yêu trao hết tâm tư ngọt ngào
Tươi ngon thơm thảo mận đào
Trần gian nộng mặn khác nào bồng lai.
Tội gì mộng đóng mơ cài
Ái ân mãn kiếp đượm dài nồng duyên
Bến mơ cột chặt chân thuyền
Vui trăng say gió lộng triền ảo sương.
Dẫu đời ngang dọc trăm đường
Trong nhau ấm áp nẻo thương Ta – Mình…
HANSY
CHUNG TÌNH
Tình em là của để dành
Nên anh cất nốt giữa thành uyên ương
Ra ngoài rải mộng tình thương
Em đi thu dọn trắng đường phong lưu
Bao giờ dừng bước lãng du
Bên tai có sẵn lời ru ngọt ngào
Thương cho thân phận má đào
Đục trong cam chịu chớ nào trách ai
Em vào cửa đóng then gài
Chờ anh mỏi gối duyên hài sánh duyên
Hoatim
YÊU HẾT MÌNH
Kiếp xưa duyên ấy để dành
Hôm nay nối lại mộng tình uyên ương
Trầu cau đượm ngọt giấc thương
Rượu nồng pháo đỏ miên trường luân lưu.
Cuộc đời vốn dĩ phù du
Đã yêu trao hết tâm tư ngọt ngào
Tươi ngon thơm thảo mận đào
Trần gian nộng mặn khác nào bồng lai.
Tội gì mộng đóng mơ cài
Ái ân mãn kiếp đượm dài nồng duyên
Bến mơ cột chặt chân thuyền
Vui trăng say gió lộng triền ảo sương.
Dẫu đời ngang dọc trăm đường
Trong nhau ấm áp nẻo thương Ta – Mình…
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét