NÊN MỐI DUYÊN
40.
NÊN MỐI DUYÊN
Bụng đói thì bưng tô cơm
Đói anh em để hương thơm rắc vườn
Thương anh thương thiệt là thương
Vàng rồng không đổi kim cương lắc đầu
Chập chờn anh ngả về đâu
Hoa cau rụng trắng vườn trầu đơm duyên
Tim anh xin để một miền
Chứa em một thể trong riêng múi tình
Mộng vàng chiếu ánh bình minh
Thoảng đưa luyến ái dạ đinh không dời
Cau trầu bác họ cùng mời
Duyên tơ se thắm một đời thủy chung
Non cao nước bạc mộng cùng
Cầu tre lắc lẻo dây chùng nương nhau
Bạc đầu thọ tuổi ngày sau
Sắt cầm ân ái ngọt ngào dây tơ
Hoatim
NÊN MỐI DUYÊN
Bụng đói thì bưng tô cơm
Đói anh em để hương thơm rắc vườn
Thương anh thương thiệt là thương
Vàng rồng không đổi kim cương lắc đầu
Chập chờn anh ngả về đâu
Hoa cau rụng trắng vườn trầu đơm duyên
Tim anh xin để một miền
Chứa em một thể trong riêng múi tình
Mộng vàng chiếu ánh bình minh
Thoảng đưa luyến ái dạ đinh không dời
Cau trầu bác họ cùng mời
Duyên tơ se thắm một đời thủy chung
Non cao nước bạc mộng cùng
Cầu tre lắc lẻo dây chùng nương nhau
Bạc đầu thọ tuổi ngày sau
Sắt cầm ân ái ngọt ngào dây tơ
Hoatim
Nhận xét
Đăng nhận xét