BÁC HANSY


1.
BÁC HANSY

Bác Han khó nết lại hay…Xì ( Xì nẹt người ta í mà)
Chạy xế ra đường tựa mã…phi
Gặp cẩu không dừng chân nhả thắng
Nhìn Miu chẳng chớp miệng cười phì
Nghênh ngang giữa lộ dăm bà né
Tưng tửng trên sân chục thím ghì
Bởi tính hơi gàn ai cũng sợ
Cô nào mới cận? đã đòi…li

Lí Lắc
(Chả chù cho bõ giận...)
2.
TỰ BẠCH
Đại bác làm sao có chuyện xì
Vô đề là cứ ngựa đường phi
Gặp ma ngáng cửa a lê hấp
Đụng quỷ chận ga dọt tóe phì
Mặt lạnh như tiền không thích láo
Hoa thơm giống cảnh lại mê ghì
Bên ngoài ngó vậy vào trong ấm
Công chúa cung hàn cũng xáp li
HANSY
3.
BÁI PHỤC CHỦ BÚT
Thầy Han quả thật đúng rô xì (checkered)*
Ngã bút thi quần đả thị phi
Xả mực đề phun đo bẹp dí
Cào nghiên khổ lộng nốc no phì
Niêm lườm luật nguýt ông bầu xỉ
Thiếp thẹn chàng lo lão quản ghì
Cũng bởi mê Đường thơ mới lụy
Kim bằng rượu tuyển ngại tràn li
NHẬT NGUYỆT 2012
*trong quân bài xì-rô – nghĩa bóng: khó và chuẩn

4.
CHÂN DUNG BÁC HANSY
Hàn Sỹ hay nhăn giống bóng xì
Thôi rồi tính nết tựa đao phi
Khi vui vài chén cười ha hả
Lúc giận dăm câu thở phí phì
Sớm nắng chiều mưa sâm sẩm bão
Nay yêu mai ghét kía kia ghì
Cô nào cũng sợ nhìn nem nép
Chớ hỏi duyên hờ đến lại li
Minh Hien
5.
HÀNG XỊN ĐÓ
Ngon lành hàng xịn chẳng nghe xì
Bay nhảy tung hoành tựa mã phi
Chuyện tếu rùm trời tưng tửng hí
Lời dzui dậy đất tóe toe phì
Sớm hôm iu suốt nên sung vượng
Mưa nắng hun luôn khiến muốn ghì
Ngọt mặn chua cay đều có đủ
Cơm nồng phở ngát thưởng đầy li
HANSY
6.
NỢ KHÓ LY
Xịn xiết gì đâu tiếng vẫn xì
Danh hiền trải cận dữ đồn phi
Nhiều cô mép bẽm bêu chưa phỉ
Ít chị mồm loa bịt vẫn phì
Lỗi cập văn còi sai phải dí
Trù niêm luật phá đẹp nan ghì
Thông hành vững tiến lề đành lụy
Xướng họa Đường thi nợ khó li
NHẬT NGUYỆT 2012
7.
ÔNG TRƯƠNG PHI.
Mấy ả đua nhau nấp cửa : xì !
Ông nào dễ sợ giống Trương Phi ?
Vần kia chửa khéo ra tay bổ
Tứ ấy còn non ngoảnh mặt phì
Khó ở trong người đâm dễ cáu
Buồn lo đáy dạ khiến…hăng ghì
Người yêu khiếp hãi co giò …tẩu
Nổi giận đùng đùng ném vỡ li
Lí Lắc.
8.
TỐNG NGỌC MỪ
Liệu thân nói xấu giọng xầm xì
Kẻo bị ông thần giở cước phi
Ai biểu cơm ăn đầu lú nhú
Vì sao nước uống miệng phun phì
Dễ thương toe toét là iu chặt
Lơi lả xuýt xoa sẽ siết ghì
Ba chuyện tào lao đừng hó hé
Loan phòng ấm cúng mật tràn li
HANSY
9.
KHUYÊN BÁC BA PHI
Quở mắng trò iu mặt bí xì
Nghe đồn thẳng thắn hệt Ba Phi*
Đồ trêu nửa chữ môi chưa xị
Miệng ngoác mười câu bụng phát phì (phì cười)
Tiếng nặng chì chua hăm hở dí
Lời cao nhiếc khẽ xít xoa ghì
Thôi thì nhiễu chút tài hoa lụy
Lượng thứ cho rồi kẻo vỡ li
NHẬT NGUYỆT 2012
*Nhân vật trong giai thoại ở miền tây nam bộ
10.
ĐÚNG LÀ HANSY HAY … XÌ DOẠ …
“Han sy” xe chạy … gặp hay Sì (sì tốp)
Đường thẳng thôi em vẫn cố đi
Nghĩ Lốp bác non … lâu chẳng hí(há)
Mà Săm anh khoẻ … lại hay phì
Đã đành bơm mãi thời còn phí
Thôi nhé thổi hoài mặc cứ phi
Có vậy cứ dùng đừng cất kỹ
Có sao dùng thế … kệ lo gì…! (kệ Han sy)
Vũ Đức Thịnh
 11.
HÀNG SIÊU THỊ MÀ
Của xịn từ xưa chẳng thấy xì
Đường dài sức ngựa cứ hoài đi
Rung cương thúc gót mồm ai hí
Nhả nhịp ườn thân miệng lão phì
Cường phụng lai rai là uổng phí
Mãnh long oai dũng phải lồng phi
Vào ra đong đếm nhìn cho kỹ
Siêu nạc hàng ngon sợ đếch gì
HANSY
12.
QUÝ HỮU
Hòa thôi quý hữu chẳng ai xì
Ngựa chiến xưa rày hãy cứ đi
Chủ quán Đường hoa thanh phú hỷ
Từ viên Việt chí cẩm hia phì
Tao nhân đoái cổ công nào phí
Mặc khách đương thời kỷ bất phi
Nợ mối hồng duyên lường phải kỹ
Nài ong dưỡng bướm mới ra gì
NHẬT NGUYỆT 2012
13.
CẬU CHỦ VƯỜN ĐÀO.
Chập chững yêu thơ lúc tuổi “ xì” ( xì tin)
Luật đường hỏng thích, thích mần phi ( freedom)
Mon men bắt chước câu người hoạ
Tấp tểnh theo đuôi phú kẻ phì
Cậu chủ vườn đào ria mép uốn
Nàng tiên ngõ trúc cánh tay ghì
Chàng thêu thiếp dệt loanh quanh ý
Kết cục ân tình chẳng muốn li
Diễm Hương
14.
MÊ THƠ-SI NGƯỜI
Mần thơ từ độ vẫn đang xì (xì-tin)
Nhưng chỉ ham về loại thiệt phi (freedom)*
Bá cháy tình yêu câu chữ hoét
Đam mê tình ái nghĩa văn phì
Lang thang giữa Net tha hồ tám
Lăn lộn trong tim thoải mái ghì
Thiếp thiếp chàng chàng ôi ngọt mật
Quên mình mặt đã xếp nhiều li
HANSY
*Tự do
15.
TẶNG CHỦ VƯỜN
Mỏ nhọn chùy ra mới rõ xì
Thơ nhàu chữ nát phải đành phi
Vào ra chị chảnh môi tù hoét
Thụt ló Đường* vênh miệng méo phì
Nửa đống gu gồ** kho thím tám***
Hai gò luật lỗi thớt ma ghì
Vài hôm chúi mũi vườn gai mật
Tái mặt da mày gợn bảy li
NHẬT NGUYỆT 2012
*Đường-Thi
**Google
***tám: động từ (tiếng lóng-phương ngữ)
16.
HỌA VẦN
Gởi bác HANSY
Khéo khéo kẻo không Bác lại... Xì
Thơ Đường bỏ chạy… tẩu như phi
Năm vần Bác chặn không cho thở
Bảy chữ Ông ngăn chẳng được phì
Xướng họa răn đe bao kẻ chạy
Luật niêm tẩy xóa mấy ai ghì
Gàn thì gàn thật nhưng chưa sợ
Cho dẫu ông Xì… cũng chẳng li
Văn Hoàng Lê
17.
CHƠI LÁNG HÀ
Còn lâu Thơ thẩn mới lo xì
Minh Mạng vô rồi thoải mái phi
Đường Luật nghe mùi chơi ráo trọi
Tự Do thấy dạng họa tóe phì
Vài câu Sáu Tám lai rai viết
Ít khổ Thất Ngôn lãng đãng ghì
Tứ Tuyệt-Bát Vần thêm Ngũ trảo
Giang hồ chạy mặt kỉnh đầy li
HANSY
18.
ẤY ẬY ẦY  Y
Ấy ậy đừng trêu tớ quẳng xì
Thi trường rậm thể cũng lờ phi
Đền thư ngặt nỗi hoang như trọi
Miễu nghệ nhường khi rộn mới phì
Cú luật ôn hòa ru thỉnh viết
Vần niêm nghịch đảo xướng reo ghì
Dù cho bỡn cợt gàn trân tráo
Cảm phục văn tài cạn đáy li
NHẬT NGUYỆT 2012
19.
Đậm Đà
Khéo chửa Hàn huynh được bữa xì
Tha hồ thoải mái lượn lờ phi
Cười ha hả sướng tơi bời đã
Họa rã rời vui xả láng phì
Lũ lượt cô bà say gộp cả
Tràng giang cẩu mã quyết gom ghì
Tình khoan khoái tuyệt vời êm ả
Nghĩa đậm đà phe phẩy thớt lì
Hưng Nguyên

Nhận xét

Bài đăng phổ biến