LỤC BÌNH ƠI…

LỤC BÌNH ƠI…

Lãng đãng mây chiều nhẹ trôi
In bóng lục bình đùa vui
Xôn xao nước đẩy thuyền lơi
Nhạc lòng trầm bổng chơi vơi.

Sóng vờn bóng tà nơi nơi
Câu ca mái đẩy buông lơi
Lòng ta trải mở khắp trời
Có hiểu mơ lòng, người ơi!

Ơi, lục bình ơi!

Nhớ nhau một thuở trong đời
Thương nhau chẳng phút nào lơi
Rồi tình đong mắt rạng ngời
Nồng nàn hương lửa chơi vơi…

Mình hẹn cùng đi khắp nơi
Gió mây thỏa cánh chim trời
Ước mơ vời vợi mù khơi
Mùa trăng ngày đó xa rồi

Lục bình ơi…

HANSY


Nhận xét

Bài đăng phổ biến