VUI BUỒN CÙNG NET: 4-Thơ Tình Yêu & Thơ Tình Dục

VUI BUỒN CÙNG NET
(Trích Tự Truyện HANSY)




Bốn
THƠ TÌNH YÊU 
THƠ TÌNH DỤC


Dạo còn tham gia Trang Thơ của một trang web nọ, thấy một số các bạn thơ đi lệch ra ngoài "quỹ đạo" thơ, biến cái thơ mộng, thi vị của thơ ca thành rất trần tục và tầm thường. Hansy có viết một số ý kiến về vấn đề này, sau đó bùng lên tranh luận rất sôi nổi.
Post lại để các bạn đọc cho vui nhé!

****************
CHÀO CÁC BẠN

Hôm nay, Hansy có một ý kiến nhỏ cùng các bạn về
THƠ TÌNH YÊU VÀ THƠ TÌNH DỤC.

Xin nói trước, đây chỉ là quan điểm cá nhân của Hansy, có thể không giống ý của các bạn, nhưng 9 người 10 ý mà.
Bạn cứ thích cái của bạn.
Tôi có quyền không thích như bạn.
Đơn giản thế thôi
***
I. THƠ TÌNH YÊU

Chúng ta đều rất hiểu về loại thơ này, vì 99% đều đã trải qua. Đó là loại thơ diễn tả tâm trạng khi yêu nhau: Thương yêu - Nhớ nhung - Giận hờn - Nũng nịu - Dỗ dành... và Chia ly - Đau khổ... 

Phải nói đây là loại thơ đẹp nhất và trường cữu của con người. Đẹp vì nó đại diện cho những gì thánh thiện, thanh cao mà tâm hồn con người muốn hướng đến.

Nếu các bạn có tham gia thêm các Forum ngoài NCD, các bạn sẽ thấy, bất cứ Forum nào cũng dành cho Thành viên một chuyên mục Thơ Tình Yêu cả.
(Thơ Xuân Diệu: http://tailieu.vn/tag/tai-lieu/th%C6...E1%BB%87u.html)

TÌNH YÊU LÀ BẤT DIỆT
***
II. THƠ TÌNH DỤC

Theo định nghĩa của Wiki, Quan hệ Tình dục là sự quan hệ giao phối giữa người nam và người nữ để duy trì nòi giống cho loài người. 
Chỉ những người đã qua sinh hoạt tình dục (bằng ân ái thực tế hay qua phim ảnh) mới biết thế nào là Quan hệ Tình dục, mới biết các tư thế, các động tác làm tình.
Về điều này, Hansy cũng không tiện nói nhiều ở chốn công cộng như giữa Diễn đàn này. 
(Quan hệ tình dục: http://vi.wikipedia.org/wiki/Quan_h%...nh_d%E1%BB%A5c).

Thơ tình dục là loại thơ đề cập đến hình tượng hoạt động ân ái giữa người nam và người nữ - Trực tiếp hoặc gián tiếp.
Một biến thể của loại thơ đó là Thơ thanh giảng tục.
Ví dụ những bài thơ loại này của Hồ Xuân Hương.
(Hồ Xuân Hương toàn tập: http://www.khoahocphothong.net/for@u...àn-tập.html).

TÌNH DỤC MUÔN NĂM
***
III. QUAN ĐIỂM CỦA HANSY

-VỀ THƠ TÌNH YÊU

Hansy muôn đời liên quan đến Tình yêu nên hoàn toàn ủng hộ và thích thú với những bài thơ TÌNH của mọi người - từ các danh sỹ xưa nay trên toàn thế giới đến các Bạn thơ nghiệp dư của NCD chúng ta.
Điều này là nhất quán trước giờ về quan điểm thi ca của Hansy. Các bạn có lẽ cũng thấy rõ như thế.

-VỀ THƠ TÌNH DỤC

Theo quan điểm nhân loại, Tình dục mang một chức năng cao quý. Vì thế, Thơ Tình dục không có gì để phê phán cả. Trên quan điểm thi ca, chỉ có thơ hay và thơ dở, không phân biệt đó là loại thơ gì, thể nào, mục đích ra sao...
Hansy cũng hoàn toàn đồng ý như thế.

Tuy nhiên, theo ý kiến cá nhân Hansy, Tình dục là một vấn đề nhạy cảm, không phải ai nói cũng được và nói lung tung bất cứ chỗ nào.

Nếu muốn diễn tả Quan hệ Tình dục - nhất là các tư thế, động tác làm tình - chỉ nên dành cho những người đã là vợ chồng, đã từng ân ái, người mạnh mẽ về sinh lý, hay người thường xuyên xem phim sex...
Thế nhưng, các đối tượng này cũng nên giới hạn khi phát biểu, nhất là nói ra những điều nhạy cảm này ờ giữa chốn công cộng, giữa các Forum...

Chúng ta ngay ở trong nhà, với xung quanh là người thân, cũng không dám nói ra những chuyện suồng sả này. Giữa xã hội, giữa cộng đồng Net, lại càng phải ý thức hơn. Đó chính là phải tôn trọng người khác để người khác tôn trọng mình.

-THAY CHO NHŨNG ĐỀ NGHỊ

Hansy chỉ nói sơ về cái góc nhỏ là Trang thơ Tình yêu của FR NCD này thôi. 

1. Trước hết, đó là trang thơ dành để viết về TÌNH YÊU.
Chúng ta phải viết như thế nào để phù hợp với chuyên mục này thì Hansy không cần nói mà các bạn cũng dư hiểu. Vài người cố tình không hiểu 3 chữ "Thơ Tình yêu" thì chúng ta cũng không chấp làm gì.

2. Trang Thơ Tinh yêu của NCD có rất nhiều độ tuổi của cả hai giới ghé mắt vào. 
Nếu bạn chịu khó nhìn vào thống kê cập nhật của trang Web này thì sẽ thấy có từ 300 - 500 lượt người vào đọc Thơ mỗi ngày. Trong đó, lứa tuổi đọc chủ yếu là thanh niên, tuổi học trò - cả nam lẫn nữ.
Hansy nghĩ là các bạn biết phải làm gì để giữ hình ảnh mình đẹp trong mắt người khác rồi.
(Với những người không quan tâm đến phẩm hạnh thì điều này là không cần thiết).

3. Như trên đã nói, Tình dục là vấn đề nhạy cảm, diễn tả động tác làm tình cho người khác nghe (hay thấy) lại càng nhạy cảm hơn.
Những việc như thế, đề nghị nên nói trong phòng the, trong khi ân ái, chỉ giữa hai người nơi kín đáo, hay trên diễn đàn của các trang WEB SEX.
Bởi cái bạn thích có thể người khác không thích.
Những cô gái chưa hề biết gì sẽ nhăn mặt khi đọc những câu diễn tả sự làm tình. Những người sống nghiêm túc sẽ khó chịu vì những động tác ân ái được vẽ ra...
Mà ngay cả những người đã có vợ có chồng cũng không phải ai cũng thích những lời này giữa chốn công khai.

4. Hồ Xuân Hương là một thiên tài. Được mệnh danh là Bà chúa thơ Nôm. Thơ của bà được giảng dạy ở trường học.
Nhưng những người làm thơ nghiệp dư như chúng ta không có cái thiên tài ấy (vì vậy chúng ta cứ mãi mãi vô danh). Thế nên, khi chúng ta cố bắt chước lọai thơ hai ba nghĩa ấy để tỏ ta đây cũng là thiên tài như Hồ Xuân Hương thì thật là thảm hại. 
Hay viết lên để tỏ ra ta cũng rành chuyện làm tình như ai?
***
IV. KẾT

Có thể Hansy hơi cổ lỗ sĩ và lạc hậu một chút. Nhưng thú thực, Hansy không thích bất cứ ai đem chuyện làm tình ra khoe giữa công chúng.
Nếu có ai gọi đó là Hiện đại, là Văn minh thì Hansy đầu hàng.
Nhưng nếu có bắt viết lại thì Hansy vẫn viết y như thế này thôi.

Cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
Chúc mọi người Hạnh phúc và Thành đạt.
Xin cám ơn.

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến