TÌNH QUAY
TÌNH
QUAY
Tình quay kỷ niệm
cũng phai tàn
Nuối tiếc làm gì
cuộc ái tan
Họ xấu đổi lòng
rời hẳn thệ
Mình lơ thay dạ
bỏ xa làng
Đời đâu đẹp mãi
không cần oán
Dạ nảo thương
hoài chẳng việc than
Người tệ ta xua
thời mộng cũ
Bắt tay tán tỉnh một em vàng
Bắt tay tán tỉnh một em vàng
HANSY
1
KHẮC KHOẢI
Có phải hoàng hôn
bóng đã tàn
Mây trời lướt nhẹ gió chiều tan
Buồn thân lãng tử đời hiu hắt
Xót phận thuyền quyên cảnh lỡ làng
Chợt thấy ân tình gieo lạnh nhạt
Và rồi số phận khỏa lầm than
Sương thầm nhỏ giọt trên đường vắng
Lối cũ màn đêm xuống vội vàng
Mây trời lướt nhẹ gió chiều tan
Buồn thân lãng tử đời hiu hắt
Xót phận thuyền quyên cảnh lỡ làng
Chợt thấy ân tình gieo lạnh nhạt
Và rồi số phận khỏa lầm than
Sương thầm nhỏ giọt trên đường vắng
Lối cũ màn đêm xuống vội vàng
Trần Thùy Linh
2
Cảnh Báo
Ngày mai lão ấy sẽ tiêu tàn
Bởi bị mấy bà xé nát tan
Ai bảo trêu hoa chi cả xóm
Rồi còn ghẹo bướm đến toàn làng
Gieo mầm phải chịu thôi đừng oán
Ươm móng cam đành chớ có than
Vứt bỏ tính này thì được sống
Nếu không bị mất cả thân vàng
Họccachquen Motnguoi
3
Ngày mai lão ấy sẽ tiêu tàn
Bởi bị mấy bà xé nát tan
Ai bảo trêu hoa chi cả xóm
Rồi còn ghẹo bướm đến toàn làng
Gieo mầm phải chịu thôi đừng oán
Ươm móng cam đành chớ có than
Vứt bỏ tính này thì được sống
Nếu không bị mất cả thân vàng
Họccachquen Motnguoi
3
CÒN LÂU MỚI DẸP
Vẫn quyết cò cưa
đến lúc tàn
Cho trời đất nát
dạ lòng tan
Bông phèng hoài
mãi trêu toàn xứ
Tán tỉnh liên miên
ghẹo khắp làng
Hái mận em mừng
đâu có dỗi
Xơi đào cô chịu
chẳng nào than
Ha ha lãng tử
giang hồ quậy
Ngắm nghía hàng
trăm cái nguyệt vàng
HANSY
4
Phải Xử
Trời ơi cái lão vẫn ngang tàn
Đã bảo phải dừng kẻo xác tan
Ghẹo nguyệt chi nhiều cho kẻ oán
Trêu hồng quá lắm để bà than
Trưa chiều tán tỉnh nơi đầu ngõ
Sớm tối vui chơi chỗ cuối làng
Nhất quyết lần này tui xử đẹp
Xem ông sao ngắm cái trăng vàng
HCQ
Trời ơi cái lão vẫn ngang tàn
Đã bảo phải dừng kẻo xác tan
Ghẹo nguyệt chi nhiều cho kẻ oán
Trêu hồng quá lắm để bà than
Trưa chiều tán tỉnh nơi đầu ngõ
Sớm tối vui chơi chỗ cuối làng
Nhất quyết lần này tui xử đẹp
Xem ông sao ngắm cái trăng vàng
HCQ
5
KHÓ XỬ LÉM
Rô-bốt làm sao phải chịu tàn
Rô-bốt làm sao phải chịu tàn
Giang hồ quậy
sạch chiếu giường tan
Đừng la lối thế
nhăn cùng nhó
Chớ uổng công vầy
thở với than
Cái số trời cho
đành vớ nữ
Điềm vui thánh
phán hãy gom làng
Bông lông tán
tĩnh ôi dzui wé
Vớ được tiên cô
sánh bạc vàng
HANSY
HANSY
6
TRANH THỦ
Nếu biết ngày mai
cũng sẽ tàn
Thân gầy cố níu cuộc đời tan
Chi bằng tranh thủ trêu cùng xóm
Bỏ hết thời gian ghẹo cả làng
Nũng nịu giả vờ khi giận dỗi
Dỗ dành bày đặt lúc kêu than
Chỉ người nhẹ dạ thầm thương xót
Chớ có ngồi mơ giấc mộng vàng.
Thân gầy cố níu cuộc đời tan
Chi bằng tranh thủ trêu cùng xóm
Bỏ hết thời gian ghẹo cả làng
Nũng nịu giả vờ khi giận dỗi
Dỗ dành bày đặt lúc kêu than
Chỉ người nhẹ dạ thầm thương xót
Chớ có ngồi mơ giấc mộng vàng.
7
MÚA GƯƠM
(Với Trò iu)
Phài mau tranh
thủ kẻo gươm tàn
Dốc sức tung
hoành nguyệt nát tan
Xả hết ga rồng
toang cuối phố
Ào tuôn nhịp
phượng toác trên làng
Nữ sinh mơn mởn a
la hấp
Góa phụ sồn sồn é
é than
Ba tấc anh tài
quay đủ phía
Xay cho đá cũng chuyển ra vàng
HANSY
8
HẾT SỨC
(với Thầy iu)
(với Thầy iu)
Người ta sức mấy cũng không tàn
Đâu phải viết ngòi mực nhạt tan
Lực yếu thì thôi vòng cạnh ngõ
Ga xì cứ để rĩ ngoài làng
Hết rồi thần chú nào can nỗi
Cạn kiệt tụng kinh cũng sẽ than
Chấp nhận thân già đi ấy hỡi
Xoáy xay gì mộng đá chuyển vàng.
Đâu phải viết ngòi mực nhạt tan
Lực yếu thì thôi vòng cạnh ngõ
Ga xì cứ để rĩ ngoài làng
Hết rồi thần chú nào can nỗi
Cạn kiệt tụng kinh cũng sẽ than
Chấp nhận thân già đi ấy hỡi
Xoáy xay gì mộng đá chuyển vàng.
CTP
9
DƯ SỨC QUA CẦU
(Với Trò iu)
(Với Trò iu)
Sức khủng nào lo kiệt với tàn
Phen này quyết chí dập bờ tan
Ùng oàng liêp tiếp cho khờ nguyệt
Ót ét lu khu để loạn làng
Minh Mạng tửu thần tưng tửng khoái
Thiên Bồng dược thánh mịt mù than
Trời mây trăng gió gom về hết
Thoải mái ba lơn mấy ụ vàng
HANSY
10
10
Cũng Tàn
Rô- bốt ngày sau cũng phải tàn
Giữ gìn cận thận mới không tan
Tiêu xài cho lắm rồi thành cát
Sử dụng quá nhiều sẽ giống than
Đừng nghĩ có tài trêu ong bướm
Chớ mong dùng trí ghẹo hoa làng
Bao nhiêu cạm bẫy giăng ngoài ngõ
Cố quyết nhào vô nát cả vàng
Rô- bốt ngày sau cũng phải tàn
Giữ gìn cận thận mới không tan
Tiêu xài cho lắm rồi thành cát
Sử dụng quá nhiều sẽ giống than
Đừng nghĩ có tài trêu ong bướm
Chớ mong dùng trí ghẹo hoa làng
Bao nhiêu cạm bẫy giăng ngoài ngõ
Cố quyết nhào vô nát cả vàng
11
KHÓ TÀN
Trời cho lực sỹ dễ chi tàn
Chỉ mấy cô là
phải khuyết tan
Nức tiếng văn chương
cùng khắp ngõ
Dội tên mặc khách
biết bao làng
Miệng mồm dẻo
quẹo luôn người thích
Chân cẳng khua
khèo chẳng mống than
Cứ thử nhào dzô
là sẽ biết
Kim cương chứ nảo
rẻ như vàng
HANSY
12
Chấp Nhận Đi
Nếu lỡ ngày mai xác lụi tàn
Hay là thân ấy có lìa tan
Thôi thì kẻ hỡi đừng hờn trách
Này nhé người ơi chớ khóc than
Tại bởi không nghe lời bạn hữu
Giờ đây phải chịu tiếng dân làng
Ơi thời số phận an bày sẵn
Sỏi đá đừng mong luyện được vàng
Nếu lỡ ngày mai xác lụi tàn
Hay là thân ấy có lìa tan
Thôi thì kẻ hỡi đừng hờn trách
Này nhé người ơi chớ khóc than
Tại bởi không nghe lời bạn hữu
Giờ đây phải chịu tiếng dân làng
Ơi thời số phận an bày sẵn
Sỏi đá đừng mong luyện được vàng
HCQ
13
QÚY HƠN VÀNG
Vẫn ngon dù chiến
đến canh tàn
Thép luyện bao
ngày khó thể tan
Cứng cựa dài
thương la ỏm núi
Bền cung chặt
giáo hét inh làng
Vào Nam si dại
ầm ì đến
Trở Bắc đa tình
mướt mải than
Công lực thượng
thừa ai cũng biết
Nam nhi thân ngọc
quý hơn vàng
HANSY
14
TRỐN
Cũng bởi thầy iu
tính rất tàn
Nên đành chấp nhận cuộc tình tan
Bao nàng áo đỏ đều xa mặt
Mấy phận hồng nhan phải chạy làng
Cứ ngỡ ta này trông thấy "đẹp"
Đâu dè bóng ấy lụi thành than
Đêm về phải chịu phòng đơn lẻ
Chớ tưởng mình đây cái phận vàng
Trần Thuỳ Linh
Nên đành chấp nhận cuộc tình tan
Bao nàng áo đỏ đều xa mặt
Mấy phận hồng nhan phải chạy làng
Cứ ngỡ ta này trông thấy "đẹp"
Đâu dè bóng ấy lụi thành than
Đêm về phải chịu phòng đơn lẻ
Chớ tưởng mình đây cái phận vàng
Trần Thuỳ Linh
15
VIỆC GÌ TRỐN
Sung sức thế ni
thật khó tàn
Việc gì mà trốn
chịu lìa tan
Bên đông vài ả
thơm tho gối
Phía bắc đôi cô
ỏn ẻn làng
Vạch giới nắng
mưa đừng có lẫy
Chia phần sớm tối chớ hoài than
Từ từ đều hưởng nguồn ân nhé
Lộn xộn chi cho mất điểm vàng
HANSY
16
PHẢI TÀN
Sắt thép rồi đây cũng phải tàn
Anh hùng quân tử cũng đành tan
Giai nhân lả lướt ngoài thôn xóm
Thục nữ lửng lơ giữa ngõ làng
Mắt liếc thầy iu người nhũng trí
Môi cười sỹ nhớ dạ sầu than
Tòm tem định bỡn nàng tiên nữ
Bỗng chợt eo ôi đá ngỡ vàng
Anh hùng quân tử cũng đành tan
Giai nhân lả lướt ngoài thôn xóm
Thục nữ lửng lơ giữa ngõ làng
Mắt liếc thầy iu người nhũng trí
Môi cười sỹ nhớ dạ sầu than
Tòm tem định bỡn nàng tiên nữ
Bỗng chợt eo ôi đá ngỡ vàng
17
TÀN
Mai đây phải chịu cái thân tàn
Lầm lỡ cam đành chuyện hợp tan
Ghẹo Nguyệt trêu Hoa cùng kiều nữ
Than Mây trách Gió giữa thôn làng
Qua rồi một kiếp ong đùa bướm
Phải chịu bao ngày sắc thành than
Chớ có ngang tàng ôm hối hận
Để cho phải lụi chiếc kim vàng
Mai đây phải chịu cái thân tàn
Lầm lỡ cam đành chuyện hợp tan
Ghẹo Nguyệt trêu Hoa cùng kiều nữ
Than Mây trách Gió giữa thôn làng
Qua rồi một kiếp ong đùa bướm
Phải chịu bao ngày sắc thành than
Chớ có ngang tàng ôm hối hận
Để cho phải lụi chiếc kim vàng
18
LÒNG VÀNG
Người ơi giữ lấy chút hơi tàn
Kẻo mộng đêm về vỡ lệ tan
Lẩn thẩn trông theo đàn ngỗng trắng
Ngu ngơ cúi xuống chỗ ao làng
Ròn cười mấy bữa cho ngày khoả
Tươi khóc bao lần cả kiếp than
Lỡ có mai sau đường vạn ngả
Thì xin giữ lại tấm lòng vàng
Người ơi giữ lấy chút hơi tàn
Kẻo mộng đêm về vỡ lệ tan
Lẩn thẩn trông theo đàn ngỗng trắng
Ngu ngơ cúi xuống chỗ ao làng
Ròn cười mấy bữa cho ngày khoả
Tươi khóc bao lần cả kiếp than
Lỡ có mai sau đường vạn ngả
Thì xin giữ lại tấm lòng vàng
Nhận xét
Đăng nhận xét