KHÚC SI NỒNG
KHÚC
SI NỒNG
(NDT-Giao cổ)
Ơi người chớ vội nghĩ lầm sai
Khiến giữa mùa thương nghẹn thở dài
Kỷ niệm giờ đây đành xám loãng
Ân tình buổi đó chịu mờ phai
Đau thầm dạ nát tan hồn lỡ
Rạn vỡ tim sầu biết tỏ ai
Dẫu gặp đường yêu toàn khúc khuỷu
Mong gìn giữ thệ thuở quỳnh-mai
Mong gìn giữ thệ thuở quỳnh-mai
Ấp ủ tâm nguyền xõa lịm ai
Chớ để mơ nồng đành nhạt huyễn
Xin đừng phượng thắm phải tàn phai
Tình yêu đẹp trỗi lừng duyên ái
Rạng tỏa nguồn thương quá vãng dài
Hãy hiểu phương này ta ngóng đợi
Ơi người chớ vội nghĩ lầm sai
HANSY
(NDT-Giao cổ)
Ơi người chớ vội nghĩ lầm sai
Khiến giữa mùa thương nghẹn thở dài
Kỷ niệm giờ đây đành xám loãng
Ân tình buổi đó chịu mờ phai
Đau thầm dạ nát tan hồn lỡ
Rạn vỡ tim sầu biết tỏ ai
Dẫu gặp đường yêu toàn khúc khuỷu
Mong gìn giữ thệ thuở quỳnh-mai
Mong gìn giữ thệ thuở quỳnh-mai
Ấp ủ tâm nguyền xõa lịm ai
Chớ để mơ nồng đành nhạt huyễn
Xin đừng phượng thắm phải tàn phai
Tình yêu đẹp trỗi lừng duyên ái
Rạng tỏa nguồn thương quá vãng dài
Hãy hiểu phương này ta ngóng đợi
Ơi người chớ vội nghĩ lầm sai
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét