LINH ĐAN, DIỆU DƯỢC
LINH ĐAN, DIỆU DƯỢC
(*Nghe tin anh Hansy ốm, nên muội mới
lên thiên đình thỉnh thuốc dzìa nè !!!)
Đan này quí hiếm tận bồng lai
Thái thượng tinh quân nắn rõ dài
Cắt nhỏ từng viên cho đáy hũ
Vê tròn mỗi hạt nhét mang tai
Ăn vào chập tối thơ mau xổ
Uống lúc bình minh phú đủ xài
Bụng tốt hai ngày xơi chục vỉ
Toa thời chỉ dẫn nuốt…không nhai.
Lí Lắc
1.
XIN CHÚT NƯỚC UỐNG THUỐC
Bệnh tật chữa rồi vẫn cứ lai
Mềm xương nhừ thịt thóp thoi dài
Linh đan cầu khấn bung toàn lực
Diệu dược tìm bươn trổ hết tài
May phước kẻ hèn đang ngấp ngỏm
Được cô Lí Lắc tặng cho xài
Thuốc thơm liên tục nhồi bao tử
Xin chút nước mềm để khỏi nhai
Haahahahaha
HANSY
2.
ĐÁNG LIKE
Lí Lắc xem ra rất đáng lai (like )
Làm thơ cực ổn lại hay, dài
Mấy lần vẫn nhớ trêu bà tóc
Vài bận chưa quên chọc cậu tai
Võ, vẽ, văn, y...đều tốt nếm
Đàn, ca, nhạc, phú... cũng ngon xài
Bao chàng muốn hỏi mà không dám
Chắc sợ ba từ : " đắng khó nhai "
Tuyên Phạm
3.
CẢNH SÁT LÍ LẮC
(Với Tuyên Phạm)
Ngày xưa cảnh sát thật là like*
Còi toét âm vang rõ tiếng dài
Bắt lỗi ì xèo xanh cả mặt
Lọc sai ầm ĩ điếc toàn tai
Gió iu-Giò hạc-Đuôi nào thả
To vận-Cà lăm- Nướu chẳng xài
Mới đó phổng phao thành thiếu nữ
Ngon lành thế nớ khiến thèm… nhai
Hahahahaha
HANSY
*Thích.
4.
TƯƠNG LAI
Thuốc này đã dặn uống đừng nhai
Nhớ kỹ thầy lang bảo cách xài
Chục vỉ hai ngày khi tốt bụng
Đôi viên một lúc cũng bùi tai
Mong là mạnh khỏe còn yêu chặt
Ước được bền lâu để sống dài
Phẩy bút đề thơ thi sỹ tặng
Cho đời lắng đọng tới tương lai
Minh Hien
5.
RÁNG
(Với Minh Hien)
Răng lợi đâu còn lại bảo nhai
Đành cam nuốt chửng ráng đau xài
Hàng hàng trôi tuột vào trong họng
Lớp lớp vang rền tận cuối tai
Chỉ ước họa qua tim khỏe mãi
Và mong nạn khỏi trí lâng dài
Cò cưa khắp Net ôi trời khoái
Bóng phụng nhan hồng mải miết lai
HANSY
6.
CHIA SẺ
Chắc sợ ba từ : đắng khó nhai
"Hoa Đà" mách bảo: nước chung xài
Ăn xong một cặp không đau bụng
Uống đã vài viên chẳng nhói tai
Hết mỏi đem đàn buông nhạc ngắn
Vui hơn lấy bút điểm thơ dài
Rồi đăng mấy ý cùng chia sẻ
Đợi bạn còm men, bác kích lai ( like )
Tuyên Phạm
7.
DỐT HAY NGÓNG...
Lũ bét làm sao cảm được Đường
Câu từ bốc khẳm thậm sình trương
Vài giây khạc thổ khen rằng đế
Nửa phút ho trào tụng rõ vương
Vẽ mặt dầy mo lừa kẻ ngớ
Che đầu rỗng tuếch gạt người lương
Bao giờ cóc lại sinh rồng nhễ?
Đội thủ lân vào giễu đến thương
Buttre.
8.
CẢNH BÁO KẺ TÂM THẦN TMN
(Với Buttre)
Cà phê hơi đắng bởi không đường
Nhưng uống vào thì bụng khỏi trương
Lắm kẻ ba hoa xìu muốn lậm
Nhiều người lãng nhách bẩn đòi vương
Thi thơ nhao nháo luồng xuôi ngược
Phú vận chập chùng kiểu thiện lương
Gà-phượng xưa rày phân biệt rõ
Coi chừng dập mỏ ghé nhà thương
HANSY
9.
?????!!.....
Được tin huynh bị quái viếng nhai,
Ngộ Không hành tẩu chốn bồng lai.
Rình xem thái thượng luyện tiên đan,
Hốt ít mang về biếu huynh xơi
Đan này Tôn ngộ đã dùng qua,
Công hiệu chẳng nói miễn ba hoa.
Huynh xơi tỉnh giấc hồn lai láng,
Gia đình ' bê bút ' ngập đầy thơ...
Aries Lee
10.
ĐỐ DÁM LAI
(Với Aries Lee)
Uống thuốc mà nào có chịu nhai
Làm sao nghĩ cách để trơn xài
Tửu tiên nuốt tới lòng qua ruột
Dược độc phủ tràn miệng đến tai
Khỏe mạnh trừ yêu đâm toác rộng
Phương phi diệt quỷ chạy bung dài
Cám ơn huynh đệ nhiều công cán
Nhăng cuội lần này đố dám lai
HANSY
11.
NGỌNG HAY NÓI!!!
Cõi tạm bây giờ sao đủ thánh...
Không mời cũng ghé trề môi chảnh
Khuỳnh tay vỗ ngực đó chưa rành
Ngoác họng chê người kia vẫn rảnh
Giọng tiểu nhân bàn thấy đã ganh
Lời quân tử luận nghe nào sánh
Ông trời giật thót ngẩng nhìn quanh
Cõi tạm bây giờ sao đủ thánh?!
Buttre
12.
CÚNG TIỄN VONG
Ủa lạ...nhà sao thành miễu thánh
Tùm hum góp chuyện rân mà chảnh
Ông bàn cháu luận tỏ tài lanh
Kẻ bớt người thêm thò mặt hãnh
Ngoác mõm phun lời dọa trẻ ranh
Loe mồm nhả tiếng trêu già quạnh
Làm mâm cỗ tịnh cúng cho lành
Ủa lạ... nhà sao thành miễu thánh?!
Buttre.
13.
NỰC CƯỜI
(Với Buttre)
Vung kềnh lắm kẻ xưng là thánh
Thả giọng chua lòm nghe rất chảnh
Dốt đặc lù mù cứ tưởng lanh
Nhố nhăng chệch choạc thêm làm hãnh
Cộng đồng giở quẻ kiểu ma ranh
Hội nhóm thò đuôi trò quỷ quạnh
Nào muốn tâm thân muốn được ổn lành
Vung kềnh lắm kẻ xưng là thánh
HANSY
14.
BS NHỚ KÊ ĐƠN DẶN DÒ CHO KỸ
Thuốc dùng nuốt chửng lỡ quên, nhai!
Nhót nhẩy tưng tưng thể giật.sài
Má lệch môi trề lơ láo mắt
Hàm nghiêng mũi xéo ngác ngơ tai
Người người tứ phía lo lo gấp
Thuốc thuốc Tây Đông chữa chữa dài
Nhắn gửi vài lời cho các bác ( bác sĩ)
Đơn kê cho kỹ khó mà lai
Mai Bacsi
15.
XIN PHÚC THẨM
(Với Mai Bacsi)
Thuốc lạ uống vào chẳng được nhai
Phùng mang trợn mũi ép tim xài
Tay khua tứ toáng lòi con mắt
Chân đạp um sùm điếc lỗ tai
Chột bụng bần thần luôn buổi vắng
Động kinh lơ láo suốt đêm dài
Bác (bác sỹ) ơi coi lại dùm em nhé
Trị bệnh như vầy sớm vãng lai (âm ty)
Hahaahahahaha
HANSY
16.
THUỐC QUÝ
Thuốc quý không bệnh cũng muốn xài
Xin chừng vài vỉ lấy về nhai
Han Sy đồng thuận mình mơ khoái
Lý Lắc ưng lòng tớ mộng lai (like)
Diệu dược sẻ chia trông ngóng mãi
Linh đan san bớt nhớ mong dài
Cảm ơn trước nhé lời van vái
Cầu khẩn cho đời khỏi nạn tai.
Khánh Mỹ Trần
17.
TẬNG TẤT
(Với Khánh Mỹ Trần)
Thuốc thần Lí Lắc bảo đừng nhai
Hàn Sỹ phen ni dễ hết xài
Gắng nuốt ôi chao tuồn chợt họng
Cố lèn trời hỡi rát bừng tai
Ngộ Không thuở nọ còn co quắp
Thi sỹ ngày nay ắt rệu dài
Bác Mỹ có ưa thì tặng tất
Chúc mừng Cực lạc đã gần lai
Hahaahahaha
HANSY
18.
LAI…CHỒNG ĐI BỆNH VIỆN
Thương đời ốm yếu bỏ xe lai ( chở)
Thót bụng ho hen mặt chảy dài
Trước vợ gò đầu chân đạp thắng
Sau chàng rụt cổ nhét bông tai
Giả vui miệng hát cho quên ngủ
Ngại khiếp eo ôm cứ giữ xài
Khách dạo nhìn cười buông mấy phú
Sượng sùng thuốc tễ bỏ mồm nhai
Lí Lắc
19.
THÁI LAI
(Khuyên anh Hansy)
Bĩ cực qua rồi đến thái lai
Đời cho phước hạnh vẫn còn dài
Khuya đừng ngủ muộn đau tròng mắt
Sớm chẳng nghe đồn hại nhĩ tai
Thuốc bổ nàng thơ mời hãy uống
Men yêu bạn quý tặng xin xài
Nồng nàn nghĩa cả tình thâm mãi
Bệnh sẽ lui dần khoẻ khoắn nhai
Minh Hien
20.
ĐA TẠ NƯỜNG
(Với Minh Hien)
Cũng cầu yên ổn bệnh đừng lai
Cuộc sống vui thêm một chút dài
Nằm xuống bần thần đâu nhắm mắt
Lui về văng vẳng chỉ rền tai
Thành ra thức suốt giường không đụng
Bởi vậy ngồi luôn máy mở xài
E phải có nường kêu nhắc ngủ
Kiểu này gầy xọm ứ thèm nhai
HANSY
21.
THUỐC GIẢ.
Thuốc nếu không dùng mẹ chẳng lai
Đồ chơi phố nọ xếp hàng dài
Thương con nài nỉ: mau, cho kẹo !
Ghét cháu gầm gừ : chậm, búng tai
Bác sĩ làng bên khuyên phải uống
Danh y phố nọ hét đừng xài
Tiên đơn vốn dĩ sai nguồn cội
Trúng độc coi chừng ngậm giẻ nhai.
Lí Lắc.
22.
ĐÒI LIKE.
(Cám ơn các bác dzô nhà cháu họa ạ)
Chẩu mỏ em đòi các bác “Lai”
Thơ tuy ngớ ngẩn viết không dài
Đời vui trải cả lên trang giấy
Tính nghịch khoe đầy xuống ..dái tai
Dệt chữ bao người xem phải ớn
Đan câu lắm kẻ chép dành xài
Hòng mong xả trét cho ai đọc
Muốn hiểu thì đừng gấp gáp nhai.
Lí Lắc
23.
THUỐC “LẮC”
Thuốc “ Nắc” em dùng tặng khách lai
Một viên bước ngắn cũng ra dài
Người quay Bi- Bốp vờn nhăn mũi ( Điệu BeBop)
Kẻ lướt Tăng –gồ ngã bẹp tai ( Điệu Tango)
Mở nhạc ầm ầm chưa đạt bốc
Đập ly lách cách vẫn quen xài
Phòng bên tiếng gọi to hơn sấm
Dược vã hết rồi, đá cuội nhai.
Lí Lắc
24.
NHẢY ĐẦM VỚI “NẮC”
(Với Lí Lắc)
Dược thần thuốc “Nắc” khiến hồi lai
Khiêu vũ cùng em bước ngắn dài
Rốc-Tuýt nàng bay ôi lả ngọn
Cha-chà-cha lượn thiệt mềm tai*
Lại qua thân dẻo thơm tho hít
Uốn éo lưng cong ngọt lịm xài
Tiếng nhạc mê hồn du nguyệt cảnh
Mơ màng tưởng bánh miệng liền nhai
Hahahaahhaaha
HANSY
*Rock-Twist
**Chachacha
(*Nghe tin anh Hansy ốm, nên muội mới
lên thiên đình thỉnh thuốc dzìa nè !!!)
Đan này quí hiếm tận bồng lai
Thái thượng tinh quân nắn rõ dài
Cắt nhỏ từng viên cho đáy hũ
Vê tròn mỗi hạt nhét mang tai
Ăn vào chập tối thơ mau xổ
Uống lúc bình minh phú đủ xài
Bụng tốt hai ngày xơi chục vỉ
Toa thời chỉ dẫn nuốt…không nhai.
Lí Lắc
1.
XIN CHÚT NƯỚC UỐNG THUỐC
Bệnh tật chữa rồi vẫn cứ lai
Mềm xương nhừ thịt thóp thoi dài
Linh đan cầu khấn bung toàn lực
Diệu dược tìm bươn trổ hết tài
May phước kẻ hèn đang ngấp ngỏm
Được cô Lí Lắc tặng cho xài
Thuốc thơm liên tục nhồi bao tử
Xin chút nước mềm để khỏi nhai
Haahahahaha
HANSY
2.
ĐÁNG LIKE
Lí Lắc xem ra rất đáng lai (like )
Làm thơ cực ổn lại hay, dài
Mấy lần vẫn nhớ trêu bà tóc
Vài bận chưa quên chọc cậu tai
Võ, vẽ, văn, y...đều tốt nếm
Đàn, ca, nhạc, phú... cũng ngon xài
Bao chàng muốn hỏi mà không dám
Chắc sợ ba từ : " đắng khó nhai "
Tuyên Phạm
3.
CẢNH SÁT LÍ LẮC
(Với Tuyên Phạm)
Ngày xưa cảnh sát thật là like*
Còi toét âm vang rõ tiếng dài
Bắt lỗi ì xèo xanh cả mặt
Lọc sai ầm ĩ điếc toàn tai
Gió iu-Giò hạc-Đuôi nào thả
To vận-Cà lăm- Nướu chẳng xài
Mới đó phổng phao thành thiếu nữ
Ngon lành thế nớ khiến thèm… nhai
Hahahahaha
HANSY
*Thích.
4.
TƯƠNG LAI
Thuốc này đã dặn uống đừng nhai
Nhớ kỹ thầy lang bảo cách xài
Chục vỉ hai ngày khi tốt bụng
Đôi viên một lúc cũng bùi tai
Mong là mạnh khỏe còn yêu chặt
Ước được bền lâu để sống dài
Phẩy bút đề thơ thi sỹ tặng
Cho đời lắng đọng tới tương lai
Minh Hien
5.
RÁNG
(Với Minh Hien)
Răng lợi đâu còn lại bảo nhai
Đành cam nuốt chửng ráng đau xài
Hàng hàng trôi tuột vào trong họng
Lớp lớp vang rền tận cuối tai
Chỉ ước họa qua tim khỏe mãi
Và mong nạn khỏi trí lâng dài
Cò cưa khắp Net ôi trời khoái
Bóng phụng nhan hồng mải miết lai
HANSY
6.
CHIA SẺ
Chắc sợ ba từ : đắng khó nhai
"Hoa Đà" mách bảo: nước chung xài
Ăn xong một cặp không đau bụng
Uống đã vài viên chẳng nhói tai
Hết mỏi đem đàn buông nhạc ngắn
Vui hơn lấy bút điểm thơ dài
Rồi đăng mấy ý cùng chia sẻ
Đợi bạn còm men, bác kích lai ( like )
Tuyên Phạm
7.
DỐT HAY NGÓNG...
Lũ bét làm sao cảm được Đường
Câu từ bốc khẳm thậm sình trương
Vài giây khạc thổ khen rằng đế
Nửa phút ho trào tụng rõ vương
Vẽ mặt dầy mo lừa kẻ ngớ
Che đầu rỗng tuếch gạt người lương
Bao giờ cóc lại sinh rồng nhễ?
Đội thủ lân vào giễu đến thương
Buttre.
8.
CẢNH BÁO KẺ TÂM THẦN TMN
(Với Buttre)
Cà phê hơi đắng bởi không đường
Nhưng uống vào thì bụng khỏi trương
Lắm kẻ ba hoa xìu muốn lậm
Nhiều người lãng nhách bẩn đòi vương
Thi thơ nhao nháo luồng xuôi ngược
Phú vận chập chùng kiểu thiện lương
Gà-phượng xưa rày phân biệt rõ
Coi chừng dập mỏ ghé nhà thương
HANSY
9.
?????!!.....
Được tin huynh bị quái viếng nhai,
Ngộ Không hành tẩu chốn bồng lai.
Rình xem thái thượng luyện tiên đan,
Hốt ít mang về biếu huynh xơi
Đan này Tôn ngộ đã dùng qua,
Công hiệu chẳng nói miễn ba hoa.
Huynh xơi tỉnh giấc hồn lai láng,
Gia đình ' bê bút ' ngập đầy thơ...
Aries Lee
10.
ĐỐ DÁM LAI
(Với Aries Lee)
Uống thuốc mà nào có chịu nhai
Làm sao nghĩ cách để trơn xài
Tửu tiên nuốt tới lòng qua ruột
Dược độc phủ tràn miệng đến tai
Khỏe mạnh trừ yêu đâm toác rộng
Phương phi diệt quỷ chạy bung dài
Cám ơn huynh đệ nhiều công cán
Nhăng cuội lần này đố dám lai
HANSY
11.
NGỌNG HAY NÓI!!!
Cõi tạm bây giờ sao đủ thánh...
Không mời cũng ghé trề môi chảnh
Khuỳnh tay vỗ ngực đó chưa rành
Ngoác họng chê người kia vẫn rảnh
Giọng tiểu nhân bàn thấy đã ganh
Lời quân tử luận nghe nào sánh
Ông trời giật thót ngẩng nhìn quanh
Cõi tạm bây giờ sao đủ thánh?!
Buttre
12.
CÚNG TIỄN VONG
Ủa lạ...nhà sao thành miễu thánh
Tùm hum góp chuyện rân mà chảnh
Ông bàn cháu luận tỏ tài lanh
Kẻ bớt người thêm thò mặt hãnh
Ngoác mõm phun lời dọa trẻ ranh
Loe mồm nhả tiếng trêu già quạnh
Làm mâm cỗ tịnh cúng cho lành
Ủa lạ... nhà sao thành miễu thánh?!
Buttre.
13.
NỰC CƯỜI
(Với Buttre)
Vung kềnh lắm kẻ xưng là thánh
Thả giọng chua lòm nghe rất chảnh
Dốt đặc lù mù cứ tưởng lanh
Nhố nhăng chệch choạc thêm làm hãnh
Cộng đồng giở quẻ kiểu ma ranh
Hội nhóm thò đuôi trò quỷ quạnh
Nào muốn tâm thân muốn được ổn lành
Vung kềnh lắm kẻ xưng là thánh
HANSY
14.
BS NHỚ KÊ ĐƠN DẶN DÒ CHO KỸ
Thuốc dùng nuốt chửng lỡ quên, nhai!
Nhót nhẩy tưng tưng thể giật.sài
Má lệch môi trề lơ láo mắt
Hàm nghiêng mũi xéo ngác ngơ tai
Người người tứ phía lo lo gấp
Thuốc thuốc Tây Đông chữa chữa dài
Nhắn gửi vài lời cho các bác ( bác sĩ)
Đơn kê cho kỹ khó mà lai
Mai Bacsi
15.
XIN PHÚC THẨM
(Với Mai Bacsi)
Thuốc lạ uống vào chẳng được nhai
Phùng mang trợn mũi ép tim xài
Tay khua tứ toáng lòi con mắt
Chân đạp um sùm điếc lỗ tai
Chột bụng bần thần luôn buổi vắng
Động kinh lơ láo suốt đêm dài
Bác (bác sỹ) ơi coi lại dùm em nhé
Trị bệnh như vầy sớm vãng lai (âm ty)
Hahaahahahaha
HANSY
16.
THUỐC QUÝ
Thuốc quý không bệnh cũng muốn xài
Xin chừng vài vỉ lấy về nhai
Han Sy đồng thuận mình mơ khoái
Lý Lắc ưng lòng tớ mộng lai (like)
Diệu dược sẻ chia trông ngóng mãi
Linh đan san bớt nhớ mong dài
Cảm ơn trước nhé lời van vái
Cầu khẩn cho đời khỏi nạn tai.
Khánh Mỹ Trần
17.
TẬNG TẤT
(Với Khánh Mỹ Trần)
Thuốc thần Lí Lắc bảo đừng nhai
Hàn Sỹ phen ni dễ hết xài
Gắng nuốt ôi chao tuồn chợt họng
Cố lèn trời hỡi rát bừng tai
Ngộ Không thuở nọ còn co quắp
Thi sỹ ngày nay ắt rệu dài
Bác Mỹ có ưa thì tặng tất
Chúc mừng Cực lạc đã gần lai
Hahaahahaha
HANSY
18.
LAI…CHỒNG ĐI BỆNH VIỆN
Thương đời ốm yếu bỏ xe lai ( chở)
Thót bụng ho hen mặt chảy dài
Trước vợ gò đầu chân đạp thắng
Sau chàng rụt cổ nhét bông tai
Giả vui miệng hát cho quên ngủ
Ngại khiếp eo ôm cứ giữ xài
Khách dạo nhìn cười buông mấy phú
Sượng sùng thuốc tễ bỏ mồm nhai
Lí Lắc
19.
THÁI LAI
(Khuyên anh Hansy)
Bĩ cực qua rồi đến thái lai
Đời cho phước hạnh vẫn còn dài
Khuya đừng ngủ muộn đau tròng mắt
Sớm chẳng nghe đồn hại nhĩ tai
Thuốc bổ nàng thơ mời hãy uống
Men yêu bạn quý tặng xin xài
Nồng nàn nghĩa cả tình thâm mãi
Bệnh sẽ lui dần khoẻ khoắn nhai
Minh Hien
20.
ĐA TẠ NƯỜNG
(Với Minh Hien)
Cũng cầu yên ổn bệnh đừng lai
Cuộc sống vui thêm một chút dài
Nằm xuống bần thần đâu nhắm mắt
Lui về văng vẳng chỉ rền tai
Thành ra thức suốt giường không đụng
Bởi vậy ngồi luôn máy mở xài
E phải có nường kêu nhắc ngủ
Kiểu này gầy xọm ứ thèm nhai
HANSY
21.
THUỐC GIẢ.
Thuốc nếu không dùng mẹ chẳng lai
Đồ chơi phố nọ xếp hàng dài
Thương con nài nỉ: mau, cho kẹo !
Ghét cháu gầm gừ : chậm, búng tai
Bác sĩ làng bên khuyên phải uống
Danh y phố nọ hét đừng xài
Tiên đơn vốn dĩ sai nguồn cội
Trúng độc coi chừng ngậm giẻ nhai.
Lí Lắc.
22.
ĐÒI LIKE.
(Cám ơn các bác dzô nhà cháu họa ạ)
Chẩu mỏ em đòi các bác “Lai”
Thơ tuy ngớ ngẩn viết không dài
Đời vui trải cả lên trang giấy
Tính nghịch khoe đầy xuống ..dái tai
Dệt chữ bao người xem phải ớn
Đan câu lắm kẻ chép dành xài
Hòng mong xả trét cho ai đọc
Muốn hiểu thì đừng gấp gáp nhai.
Lí Lắc
23.
THUỐC “LẮC”
Thuốc “ Nắc” em dùng tặng khách lai
Một viên bước ngắn cũng ra dài
Người quay Bi- Bốp vờn nhăn mũi ( Điệu BeBop)
Kẻ lướt Tăng –gồ ngã bẹp tai ( Điệu Tango)
Mở nhạc ầm ầm chưa đạt bốc
Đập ly lách cách vẫn quen xài
Phòng bên tiếng gọi to hơn sấm
Dược vã hết rồi, đá cuội nhai.
Lí Lắc
24.
NHẢY ĐẦM VỚI “NẮC”
(Với Lí Lắc)
Dược thần thuốc “Nắc” khiến hồi lai
Khiêu vũ cùng em bước ngắn dài
Rốc-Tuýt nàng bay ôi lả ngọn
Cha-chà-cha lượn thiệt mềm tai*
Lại qua thân dẻo thơm tho hít
Uốn éo lưng cong ngọt lịm xài
Tiếng nhạc mê hồn du nguyệt cảnh
Mơ màng tưởng bánh miệng liền nhai
Hahahaahhaaha
HANSY
*Rock-Twist
**Chachacha
25.
??!!...
Lí Lắc muội ơi chớ bắt bài,
Huynh đây chẳng dám cùng ai lai.
Bước tới một bước đà vấp ngã,
Muội né chẳng đỡ lại cười dài.
Quanh sàn nam thanh nữ tú ngó,
Mặt mũi để đâu mới hết dài,
Muội ơi xin đừng réo rắt nữa,
Để huynh còn kiếm mộng đường dài...?!
Aries Lee
26.
RÁNG XÀI
Bệnh nặng Han Sy chẳng chịu xài
Lại đem tặng tất để mình nhai
Có chia một chút còn xem được
Trao hết nguyên liều chắc lủng tai
Diệu dược khó tìm ban một bữa
Linh đan đâu dễ tặng lâu dài
Thôi thì cố gắng dùng đôi chút
Cực lạc chả thèm khách vãng lai.
Khánh Mỹ Trần …
27.
BÀI THUỐC TRỊ CẢM MẠO.
Nhức đầu khổ sở mấy ai lai ( like)
Ngải cứu chưa xông mũi chảy dài
Đến cửa thầy lang nhờ bắt mạch
Vào nhà cụ Lý cậy châm tai ( Châm cứu)
Nhân gian lắm mẹo tha hồ vấn
Lối xóm đầy chiêu mệt nghỉ xài
Sâm, Thục, táo tầu ngâm rượu bổ
Uống rồi bã lược, mỡ xào nhai
Lí Lắc
28.
KHUYÊN…
Han Sy “cứ uống” thật nhiều like (lai)
Thang thuốc “vô tư” nếu trị dài
Đừng nghển soi thơ không kính mắt
Bỏ nằm ngóng phú nhớ bông tai
Đường Thi nằm dưỡng thơ tầm bổ
Trịnh Quán ngả buông nhạc dụng xài
Bách bộ công viên tìm hứng thú
Bệnh đà ắt khỏi chẳng lai nhai
Vũ Đức Thịnh
29.
Mong bác Han Sy mau hết bệnh
Tui cũng góp vào một lượt lai
Giúp Han Sỳ khỏi khổ dài
Thuốc linh để sớm toi đời bệnh
Bùa ứng cho nhanh thoát kiếp tai
Phú lại đầy đầu hào hứng thả
Thơ về ngập bụng hả hê xài
Thi nhân thỏa chí nơi đường luật
Đợi bác dẫn đầu hội Lũng Nhai
Hải Hủ Hèm HàiHước
30.
QÚA LO
(Với Hải Hủ Hèm HàiHước)
Bệnh xuống nhưng còn lại mấy lai
Nhiều đêm khó ngủ cứ lo dài
Thuốc thang ầm ĩ cầu thôi nạn
Cơm cháo ì xèo khấn hết tai
Lửng thửng mần thơ thơ chẳng bén
Loay hoay viết phú phú không xài
Trời ơi sao khổ thân này dzậy
Răng cỏ ngon lành lại biếng nhai
HANSY
31.
??....( xuân cườg tạ )
Ui trời,quảng cáo vào đòi lai,
Tài đâu chẳng thấy chỉ bẹp tai.
Hốt dăm mớ thóc để bắt bài,
Tiền ra tật đến khó mà nhai.
Dăm hôm hốt thuốc chữa dài dài,
Bịnh mong mau khỏi mới thích lai.
Làng ơi cứu đệ khỏi mê ngài,
Súyt nữa hồn vọng xuống tuyền đài...
Aries Lee
32.
Công thần Minh Hien
Sử xưa phò chúa tướng Lê Lai
Nay có Minh Hền giữ nghiệp dài
Đón bạn thi nhân tươi tắn mặt
Tiễn phường gian loạn đỏ bừng tai
Lưỡi vàng ba tắc thơ dư thả
Gót nhọn mười phân guốc đủ xài (* phang,chọi)
Để bác Han sỳ an dưỡng bệnh
Nhịp dò miệng ngỏn nghẻn trầu nhai
Hải Hủ Hèm HàiHước
33.
Sory Lí Lắc
Tui hông có nói bạn hai lai
Tại bởi chẳng hay tóc ngắn dài
Chữ thấy gọn gàng ngay ngắn mắt
Vần nghe êm ả dịu dàng tai
Thơ thì lí lắc lí la viết
Ý lại nhí nha nhí nhảnh xài
Nay rỏ muốn cùng người kết bạn
Để tình thêm ngọt tặng đường nhai
Hải Hủ Hèm HàiHước
34.
CÁM ƠN TỔNG QUÁT
Cám ơn tất cả đã cùng nhai (thơ thuốc)
Lý thuyết huyên thuyên vẫn đủ xài
Kẹp mạch thơ Đường đo nhiệt huyết
Dò tim phú Mật điểm lòng tai
Kháng sinh trị liệu an toàn nhé
Đông dược bồi dương hiệu quả dài
Lần khác kê đơn vừa phải thuốc
Bệnh tình ắt sẽ chẳng còn lai
HANSY
??!!...
Lí Lắc muội ơi chớ bắt bài,
Huynh đây chẳng dám cùng ai lai.
Bước tới một bước đà vấp ngã,
Muội né chẳng đỡ lại cười dài.
Quanh sàn nam thanh nữ tú ngó,
Mặt mũi để đâu mới hết dài,
Muội ơi xin đừng réo rắt nữa,
Để huynh còn kiếm mộng đường dài...?!
Aries Lee
26.
RÁNG XÀI
Bệnh nặng Han Sy chẳng chịu xài
Lại đem tặng tất để mình nhai
Có chia một chút còn xem được
Trao hết nguyên liều chắc lủng tai
Diệu dược khó tìm ban một bữa
Linh đan đâu dễ tặng lâu dài
Thôi thì cố gắng dùng đôi chút
Cực lạc chả thèm khách vãng lai.
Khánh Mỹ Trần …
27.
BÀI THUỐC TRỊ CẢM MẠO.
Nhức đầu khổ sở mấy ai lai ( like)
Ngải cứu chưa xông mũi chảy dài
Đến cửa thầy lang nhờ bắt mạch
Vào nhà cụ Lý cậy châm tai ( Châm cứu)
Nhân gian lắm mẹo tha hồ vấn
Lối xóm đầy chiêu mệt nghỉ xài
Sâm, Thục, táo tầu ngâm rượu bổ
Uống rồi bã lược, mỡ xào nhai
Lí Lắc
28.
KHUYÊN…
Han Sy “cứ uống” thật nhiều like (lai)
Thang thuốc “vô tư” nếu trị dài
Đừng nghển soi thơ không kính mắt
Bỏ nằm ngóng phú nhớ bông tai
Đường Thi nằm dưỡng thơ tầm bổ
Trịnh Quán ngả buông nhạc dụng xài
Bách bộ công viên tìm hứng thú
Bệnh đà ắt khỏi chẳng lai nhai
Vũ Đức Thịnh
29.
Mong bác Han Sy mau hết bệnh
Tui cũng góp vào một lượt lai
Giúp Han Sỳ khỏi khổ dài
Thuốc linh để sớm toi đời bệnh
Bùa ứng cho nhanh thoát kiếp tai
Phú lại đầy đầu hào hứng thả
Thơ về ngập bụng hả hê xài
Thi nhân thỏa chí nơi đường luật
Đợi bác dẫn đầu hội Lũng Nhai
Hải Hủ Hèm HàiHước
30.
QÚA LO
(Với Hải Hủ Hèm HàiHước)
Bệnh xuống nhưng còn lại mấy lai
Nhiều đêm khó ngủ cứ lo dài
Thuốc thang ầm ĩ cầu thôi nạn
Cơm cháo ì xèo khấn hết tai
Lửng thửng mần thơ thơ chẳng bén
Loay hoay viết phú phú không xài
Trời ơi sao khổ thân này dzậy
Răng cỏ ngon lành lại biếng nhai
HANSY
31.
??....( xuân cườg tạ )
Ui trời,quảng cáo vào đòi lai,
Tài đâu chẳng thấy chỉ bẹp tai.
Hốt dăm mớ thóc để bắt bài,
Tiền ra tật đến khó mà nhai.
Dăm hôm hốt thuốc chữa dài dài,
Bịnh mong mau khỏi mới thích lai.
Làng ơi cứu đệ khỏi mê ngài,
Súyt nữa hồn vọng xuống tuyền đài...
Aries Lee
32.
Công thần Minh Hien
Sử xưa phò chúa tướng Lê Lai
Nay có Minh Hền giữ nghiệp dài
Đón bạn thi nhân tươi tắn mặt
Tiễn phường gian loạn đỏ bừng tai
Lưỡi vàng ba tắc thơ dư thả
Gót nhọn mười phân guốc đủ xài (* phang,chọi)
Để bác Han sỳ an dưỡng bệnh
Nhịp dò miệng ngỏn nghẻn trầu nhai
Hải Hủ Hèm HàiHước
33.
Sory Lí Lắc
Tui hông có nói bạn hai lai
Tại bởi chẳng hay tóc ngắn dài
Chữ thấy gọn gàng ngay ngắn mắt
Vần nghe êm ả dịu dàng tai
Thơ thì lí lắc lí la viết
Ý lại nhí nha nhí nhảnh xài
Nay rỏ muốn cùng người kết bạn
Để tình thêm ngọt tặng đường nhai
Hải Hủ Hèm HàiHước
34.
CÁM ƠN TỔNG QUÁT
Cám ơn tất cả đã cùng nhai (thơ thuốc)
Lý thuyết huyên thuyên vẫn đủ xài
Kẹp mạch thơ Đường đo nhiệt huyết
Dò tim phú Mật điểm lòng tai
Kháng sinh trị liệu an toàn nhé
Đông dược bồi dương hiệu quả dài
Lần khác kê đơn vừa phải thuốc
Bệnh tình ắt sẽ chẳng còn lai
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét