TẶNG ANH HANSY


44.
TẶNG ANH HANSY

Đợi anh
Em đợi người họa thơ
Nét bút son em chờ
Đêm tàn thức trăng mơ
Người ơi có còn nhớ…

Đợi anh
Em đợi người họa thơ
Bao nhiêu lưu luyến chờ…
Tình trong vạn ý mơ
Tơ hồng ơi hững hờ…

Đợi anh
Em đợi người họa thơ
Trầu cau ơi lững lờ
Uyên ương ai còn nhớ…
Đậm đà ân ái mơ…

Đợi anh
Em đợi người họa thơ
Bạn đâu tình thơ vắng…
Ẻo lả trăng mơ chờ…
Xin ai chớ hững hờ…

Hoatimht
*
VẪN MÃI CHỜ EM

Chờ em
Anh chờ từ kiếp nào
Mong ngóng, hồn xuyến xao
Lời thơ em gởi trao
Thơm tình hồng trong gió.

Chờ em
Chờ mãi đến kiếp sau
Cho tình này đượm màu
Cho trầu mãi gần cau
Tơ hồng buộc đời nhau.

Chờ em
Lòng cứ mãi nguyện cầu
Tình ta được phép mầu
Vạn kiếp vẫn nồng sâu
Ái ân dậy lòng nhau.

Chờ em
Chờ em bước sang cầu
Vòng tay anh rộng mở
Ngã vào hồn của nhau
Đượm dài đến ngàn sau
Ôi, em đẹp biết bao…

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến