TÌNH ĐẦU ƠI!

 
TÌNH ĐẦU ƠI!

Năm tháng qua đi
Gặp lại Em
Trên bờ môi
Vẫn nụ cười không tuổi.

Ta hỏi nhỏ Em về cuộc sống
Cố gượng lòng em nói vẫn như ai
Mà sao Ta vẫn thấy giữa mi dài
Thấp thoáng bóng mây đen trời hạnh phúc.

Một chút mơ hồ
Một vài lắng đọng
Một thoáng suy tư
Một ít linh cảm
Như ngày xưa đó
Ta vẫn đọc hồn em trúng phóc!

Tình đầu của ta ơi
Em đã mở khóa vườn tình
Hành tội con tim yếu đuối
Mà sao em nở
Bỏ lại sau lưng khung trời kỷ niệm
Để mãi hoài tháng năm ta lận đận
Với vết thương lòng
Em khứa hôm nao…

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến