THIÊN THỜI



THIÊN THỜI

Hớt ha hớt hải hẻo hèo heo
Ngúng nguẩy ngờ nghi ngộ ngặt nghèo
Là lượt lả lơi lò lỏng lẻo
Đòng đưa đùn đẩy đá đòi đeo
Rỗ riềng ra rã rồi ru réo
Lý luận lắm lời lỡ lộ leo
Dai dẳng dãi dầu dư dặt dẹo
Thiên thời thong thả thế tùy theo

HANSY

THẾ THỜI

Hóng hớt hồi hôm họng…héo heo
Ngó nghiêng nghĩ ngợi ngẩn ngơ…nghèo
Tam tòng tớ tính toàn tơi tả
Đạo đức đâu đây đổ đốn đeo
Chém chú chửi cha chè chẽo choẹt
La làng lật lọng lưỡi lèo leo
Miên man mộng mị mình mong mỏi
Thư thái thảnh thơi thì thuận theo

Lê Trung Phong

THẾ THỜI THÔI

Hụt hẫng hồn hoang hỏng héo heo
Ngồi ngơ ngẩn nghĩ nhục ngu nghèo
Trông tìm thế thoát thôi tru tréo
Đứng đợi đời đưa đẩy đuổi đeo
Chán cảnh chê cười chua chát choẹt
Lơ loài láo lưỡi lắm lời leo
Mài môi múa mỏ mưu mô mẹo
Tráo trở tầm thường trốn tránh theo

Cư-Nguyễn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến