VÔ DANH THẦN TĂNG
31.
VÔ DANH THẦN TĂNG
Hình dung đến Tảo Địa Tăng thầm
Tuyệt kỹ vô thường của Thiếu Lâm
Hóa giải nhà Tiêu hòa nghĩa Mộ
Thanh trừ Ma Trí rụng thù tâm
Anh hùng khiếp nể lòng rung động
Lãng tử hằng mê dạ lắng trầm
Võ học đương thời không đối thủ
Trong đời chỉ vọng Phật từ ngâm
Tuyệt kỹ vô thường của Thiếu Lâm
Hóa giải nhà Tiêu hòa nghĩa Mộ
Thanh trừ Ma Trí rụng thù tâm
Anh hùng khiếp nể lòng rung động
Lãng tử hằng mê dạ lắng trầm
Võ học đương thời không đối thủ
Trong đời chỉ vọng Phật từ ngâm
Hưng Nguyên
******************
*Ông là vị sư Thiếu Lâm duy nhất đã tập luyện được 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm Tự.
*Ông là vị sư Thiếu Lâm duy nhất đã tập luyện được 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm Tự.
Trong cuộc quyết đấu giữa cha con Tiêu
Phong với nhà Mộ Dung Phục và Cưu Ma Trí, ông đã bị cảm động bởi tấm lòng nhân
hậu và quảng đại của Tiêu Phong nên đã ra mặt để hóa giải hận thù giữa nhà họ
Tiêu với nhà Mộ Dung.
Võ công
của ông đã tu luyện đến mức thượng thừa, ngay cả những cao thủ số 1 thiên hạ
lúc bấy giờ là TP, Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác đều tự nhận mình còn kém xa.
Ông dùng 1 tay vẫn có thể hóa giải được đòn đánh mang cả 12 thành công lực của
MDP. Khi MDP và TP giao đấu, Vô Danh thần tăng đứng giữa mà vẫn đỡ được cả 2
chưởng mang toàn bộ công lực của 2 người. Đến khi chuẩn bị chữa trị nội thương
cho TVS và MDB, mặc dù đang mang trọng thương, hai tay ông vẫn xách 2 người gần
200 cân nhưng ông vẫn chạy nhanh hơn TP và MDP. Cũng chỉ cần 1 cái phẩy tay,
ông đã đẩy lui được nhất đại cao thủ của nước Thổ Phồn là Cưu Ma Trí.
Nhận xét
Đăng nhận xét