NIỀM ĐAU RỚT LẠI
NIỀM ĐAU RỚT LẠI
Dẫu đã xa rồi vẫn nhớ nhau
Lắm khi niềm nhớ gợi men sầu
Ta yêu nhau vậy lìa chi thấu
Để tội tim lòng mãi nhói đau.
Đã lỡ trao ai phách mộng đầu
Nên hoài trống vắng giữa mùa ngâu
Chập chờn mộng mị, dày mê ảo
Tỉnh giấc, tim buồn dậy tiếng đau.
Đã muốn quên đi cuộc tình nhàu
Nhưng nào lãng được bóng người đâu
Từng đêm lạnh giá hờn phai ngẫu
Hoài vọng mãi hoài chuyện có nhau
Ước mãi trong mơ một phép mầu
Để tình hồng lại tận ngàn sau
Nào hay cuộc sống nhiều hư ảo
Gặm nhấm trong tim dạ khúc sầu…
HANSY
Dẫu đã xa rồi vẫn nhớ nhau
Lắm khi niềm nhớ gợi men sầu
Ta yêu nhau vậy lìa chi thấu
Để tội tim lòng mãi nhói đau.
Đã lỡ trao ai phách mộng đầu
Nên hoài trống vắng giữa mùa ngâu
Chập chờn mộng mị, dày mê ảo
Tỉnh giấc, tim buồn dậy tiếng đau.
Đã muốn quên đi cuộc tình nhàu
Nhưng nào lãng được bóng người đâu
Từng đêm lạnh giá hờn phai ngẫu
Hoài vọng mãi hoài chuyện có nhau
Ước mãi trong mơ một phép mầu
Để tình hồng lại tận ngàn sau
Nào hay cuộc sống nhiều hư ảo
Gặm nhấm trong tim dạ khúc sầu…
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét