MIỀN TRĂNG


 
MIỀN TRĂNG

Chắt lọc cho đời mấy giọt thơ
Trăng ơi, xin hãy mộng vô bờ
Cho tim tha thiết nồng ngôi mở
Để khúc đường tình trọn ái mơ.

Rót xuống giữa hồn những áng thơ
Trăng thơm chênh bóng dáng ngây khờ
Vàng lên luyến quyện mùa hoa nhớ
Kỷ niệm neo lòng rạng cõi tơ.

Len lén trăng vàng lướt sóng thơ
Ngàn xưa huyễn hoặc đã xa mờ
Trầm hương thoang thoảng ngàn đêm ngớ
Duỗi cánh mê lầm thoát cảnh trơ

Ấp ủ men tình huyễn ảo thơ
Mùa trăng ngan ngát tận bây giờ
Mê người dốc cạn niềm yêu dở
Quá vãng trăng chùng nuối nẻo thơ…

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến