CHÚC MỪNG WEB ĐẤT ĐỨNG


CHÚC MỪNG WEB ĐẤT ĐỨNG

Danh ngời ĐẤT ĐỨNG lộng hoài ra
Thi phú trầm hương quyện cửa nhà
Cứ ngỡ âm thầm vui cỏ lá
Đâu dè lãng đãng quyện hồn ta
Ngày nao tảng phớt dường như lạ
Hiện tại đong ghiền chẳng thể xa
Gió mới quy về tăng hiệu quả
Mỗi người góp nhé một nhành hoa

Mỗi người góp nhé một nhành hoa
Cho nức tâm nguyền dậy chốn xa
Ân nghĩa Thi-Thư lèn trí dạ
Kim bằng Xướng-Họa mãn đời ta
Rồi đây diệu sắc tràn bao ngả
Và mãi huyền ân rộn lắm nhà
Chung cội hương lòng ngan ngát tỏa
Danh ngời ĐẤT ĐỨNG lộng hoài ra

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến