SƯƠNG SƯƠNG


SƯƠNG SƯƠNG

SƯƠNG sương mấy lít mặt tươi hồng
SƯƠNG lạnh teo đời nghĩ chẳng thông
SƯƠNG giá eo ôi buồn nẫu lọng
SƯƠNG khuya ơi hỡi buốt tê lòng
SƯƠNG đông tẻ giá làn hơi rỗng
SƯƠNG nắng gầy hao ánh lửa nồng
SƯƠNG trắng lả lơi làn điệu bổng
SƯƠNG mùa lay lắt bạn buồn không

SƯƠNG mùa lay lắt bạn buồn không
SƯƠNG muối cho thêm chút mặn nồng
SƯƠNG gợi niềm yêu choàng tuổi mộng
SƯƠNG thêu nhung nhớ đẫm tim lòng
SƯƠNG mờ cuối nẻo tình hoang trống
SƯƠNG lịm bên triền ái nỏ thông
SƯƠNG ngoặc trong hồn đau đớn chổng
SƯƠNG sương mấy lít mặt tươi hồng

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến