MÀ SAO
MÀ SAO
(Ngũ độ thanh)
Sao mà ước vọng trỗi ngầm thêm
Cứ ngỡ vuông tròn thỏa dịu êm
Trải ước duyên thầm luôn mãi lộng
Lèn mơ ái đẫm tỏa dâng thèm
Tình tang ảo diệu đầy hương níu
Lả lướt huyền âm lõa mộng kèm
Dẫu lướt trăm lần trên đỉnh lịm
Thương hoài dáng nguyệt chỉ mình em
Thương hoài dáng nguyệt chỉ mình em
Lộng sắc niềm thương ảo huyễn kèm
Mượt thẫm men nồng chao phím tỏa
Lừng thơm cõi biếc dậy cung thèm
Ngàn năm cũng chỉ ôm hoài nhớ
Vạn kiếp âu là phả mãi êm
Đã muốn duyên tình hôm tỏ thệ
Sao mà ước vọng trỗi ngầm êm
Cứ ngỡ vuông tròn thỏa dịu êm
Trải ước duyên thầm luôn mãi lộng
Lèn mơ ái đẫm tỏa dâng thèm
Tình tang ảo diệu đầy hương níu
Lả lướt huyền âm lõa mộng kèm
Dẫu lướt trăm lần trên đỉnh lịm
Thương hoài dáng nguyệt chỉ mình em
Thương hoài dáng nguyệt chỉ mình em
Lộng sắc niềm thương ảo huyễn kèm
Mượt thẫm men nồng chao phím tỏa
Lừng thơm cõi biếc dậy cung thèm
Ngàn năm cũng chỉ ôm hoài nhớ
Vạn kiếp âu là phả mãi êm
Đã muốn duyên tình hôm tỏ thệ
Sao mà ước vọng trỗi ngầm êm
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét