TÂM SỰ CUỐI NĂM

 
TÂM SỰ CUỐI NĂM
[Ngũ độ]
 
Đường xưa lối cũ mộng quay về
Nhắm bữa xanh trời trở lại quê
Thoảng dập dìu hương ngời lẽ sống
Tràn phơi phới dạ sũng muôn bề
Cầu ao tĩnh lặng êm đềm lắm
Cảnh sắc yên bình lãng mạn ghê
Sẽ tuyệt vời khi lòng thoả ước
Buồn thay khát vọng vẫn bên lề
 
Phẩm hạnh trời cho giữ lấy lề
Thân bằng giã biệt tủi lòng ghê
Hoài trông vắng bặt âu sầu cảnh
Ngoái tưởng mù tăm quạnh quẽ bề
Lệ khẽ khàng rơi vùng ẩn ức
Tim buồn bã nhớ chuyện làng quê
Dù xa vạn nẻo trong tiềm thức
Kỷ niệm vàng son cứ mãi về
 
HANSY


BUỒN VIỄN XỨ
 
Cận tết mà sao cảnh não nề
Bên thềm nở rộ sắc hình quê
Niềm thương giục giã dâng tràn bể
Nỗi nhớ trào tuôn đổ bộn bề
Nhạn rũ mong bầy ngơ ngẩn quá
Quyên sầu ngóng bạn não nùng ghê
Chiều nay lặng lẽ ngồi đây để
Dõi mắt nhìn theo ngả họ về
 
Dõi mắt nhìn theo ngả họ về
Nghe lòng trỗi dậy nhớ nhiều ghê
Tàn phai dáng liễu mi nhòe kiểu
Rũ rượi hồn thơ mắt đỏ bề
Vẫn nẻo âm thầm hương đất mẹ
Luôn miền lặng lẽ bóng tình quê
Và môi nghẹn cứng không cười nổi
Cận tết mà sao cảnh não nề
 
Mộc Mộc

Nhận xét

Bài đăng phổ biến