XUÂN LÒNG ĐẪM NGÁT
XUÂN LÒNG ĐẪM NGÁT
[Ngũ độ]
Má ửng hồng duyên trĩu ngọt lành
Nũng líu lo đàn bên cảnh mộng
Thêu mùi mẫn giọng khúc hoàng anh
Trà mi quyến rũ tươi cười miệng
Vũ điệu hồi xuân lả lướt mành
Đắm dễ thương cài tim thỏa nguyện
Thơ lòng đẫm ngát cuộc tình xanh
Làn hương khả ái chợt xao mành
Hình dung gợi cảm mơ màng bướm
Điểm xuyết mê hồn gạ gẫm anh
Mộng vỗ về say tình hứng khởi
Đàn bay bổng lượn giữa trong lành
Xiêu lòng ngưỡng mộ lời cao quý
Cảnh vật Xuân nồng đẫm nét thanh
*
LỜI CHÚC ĐẦU NĂM
Đầu xuân viết tặng chữ êm lành
Cầu may dẫn đến vui miền chị
Ước lộc đưa về thỏa cõi anh
Sẽ chẳng vương buồn đau lấp phủ
Và không mắc nỗi khổ che mành
Ngàn công việc lớn đều suôn sẻ
Bạc phủ lên thành dãy núi xanh
Những nụ tình đơm kết tủa mành
Thỏa mãn dâng đầy trong mắt chị
Vui mừng chứa đẫy ở lòng anh
Lời thơ ghép chữ gieo vần hỷ
Quãng nhạc hòa âm bản phối lành
Lãng mạn ngôn từ phiêu cảnh tết
Sum vầy hạnh phúc giữa trời thanh.
Nhận xét
Đăng nhận xét