CHÚC MỪNG TRANG THƠ

 
CHÚC MỪNG TRANG THƠ
[Ngũ độ]
 
Vào Xuân chúc Hội thỏa tâm đồng
Bảnh rạng thi đàn những đóa bông
Để ngọt ngào hương tình mãi sáng
Hoài thơm thảo sắc nghĩa luôn nồng
La đà mộng thắm triền thương mở
Giục giã mơ ngời nẻo ước trông
Diễm tứ thành viên lời yểu điệu
Nguồn thơ Xướng Họa thoảng tươi hồng
 
Xướng Họa cùng nhau diễm ảo hồng
Ân tình gắn chặt thỏa đời trông
Cài bay bổng nhớ cho vần rạng
Trỗi hẹn hò thương để tứ nồng
Đạo nghĩa trau bồi thâm thúy cảnh
Thi Đường phả đắm nuột nà bông
Trầm hương tỏa ngát thành viên đượm
Chúc cả vườn thơ vững hiệp đồng
 
HANSY
*
BẰNG HỮU TÌNH THƠ
 
Tựa bức phù điêu khảm chữ đồng
Vui vầy xướng họa nở ngàn bông
Cầu tâm nghĩa nọ hoài trong sáng
Ước cảnh tình kia mãi mặn nồng
Bõ bận ươm từ mong phú mở
Hay chiều ướp mộng thả vần trông
Xuân bừng cảm hứng thành giai điệu
Nhẹ bẫng vườn thơ điểm nét hồng
 
Vườn thơ vạn sắc đỏ chen hồng
Chắc hẳn bao người vẫn đợi trông
Những mỏi mong từ đơm trái ngọt
Hồn nhung nhớ bạn tỏa hương nồng
Giao hòa hội quán tưng bừng ngõ
Gửi tới tao đàn rạng rỡ bông
Trải giữa khung trời muôn ý đẹp
Gần xa tiếng nổi tựa Chiêng đồng.
 
DUNG NGUYÊN

Nhận xét

Bài đăng phổ biến