NÀNG THƠ GỢI CẢM

 
NÀNG THƠ GỢI CẢM
[Độc vận-Bát điệp-Ngũ độ]
 
Tao đàn xướng họa NÀNG thơ HỠI
Cảm xúc vương NÀNG thi nhạc HỠI
Mộng quẩn quanh NÀNG mãn kiếp ha
NÀNG bay bổng vận hồn nhiên HỠI
Xinh NÀNG tửu ngọt vỗ về ơi
Ửng tứ NÀNG thơm mời mọc HỠI
Ảo diệu tình ca quyến rũ NÀNG
NÀNG mơ tưởng chuyện cau trầu HỠI
 
Cẩm tú nàng THƠ huyền diệu HỠI
THƠ lòng gợi cảm tươi nhuần HỠI
Dìu THƠ giọng ấm mải mê nào
Phả điệu THƠ vàng lưu luyến HỠI
Ngãi hẹn hò THƠ cảnh trí này
THƠ cuồn cuộn nắng bồng lai HỠI
Âm đàn xướng họa diễm kiều THƠ
Cổ tích tình THƠ nồng mặn HỠI
 
HANSY
*
NGƯỜI TÌNH HỠI
 
Tủi phận hồng nhan NGƯỜI biết HỠI
Yêu NGƯỜI vạn thuở tình nhân HỠI
Khi NGƯỜI cạnh ái bẽ bàng ơi
Lúc họ bên NGƯỜI thui thủi HỠI
Đậm nghĩa trao NGƯỜI bóng lẻ vơi
Dầy ân gửi dạ NGƯỜI xa HỠI
Trầm hương mãi đượm ấp tim NGƯỜI
Nguyện nhớ ơn NGƯỜI tri kỷ HỠI
 
Kỷ niệm TÌNH ta còn nhớ HỠI
Ngàn năm chẳng hết ân TÌNH HỠI
Sông dài đếm nghĩa đủ TÌNH không
Biển rộng đo TÌNH sao ái HỠI
Vẫn nhốt TÌNH trong mộng ảo này
Còn mang nợ cuối TÌNH xưa HỠI
Trời đưa nguyệt lão kết xe TÌNH
Lại bỏ TÌNH đi hoài thế HỠI
 
Minh Hien

Nhận xét

Bài đăng phổ biến