XUÂN TÌNH ĐẮM MƯỢT

 
XUÂN TÌNH ĐẮM MƯỢT
[TNT]
 
XUÂN ngát tao đàn quyện oải hương
XUÂN ươm cổ tích đẫm môi hường
XUÂN hò hẹn sắc luôn kiều diễm
XUÂN vuốt ve lời thật dễ thương
XUÂN thắm mê hồn khao khát mộng
XUÂN xanh huyễn diệu nhớ nhung đường
XUÂN hoài vọng cảm bền chăn gối
XUÂN sắm cau trầu hiệp ái nương
 
XUÂN tình lãng tử ẵm kiều nương
XUÂN diễm bồng lai phả mật đường
XUÂN khướt cưng chiều bay bổng dệt
XUÂN nồng thỏa nguyện vỗ về thương
XUÂN mời mọc bướm vườn hoa mỹ
XUÂN dỗ dành chim má ửng hường
XUÂN đến rồi đi lòng nhớ mãi
XUÂN ngời thoảng gió diệu trầm hương
 
HANSY
*
XUÂN GỞI TÌNH NƯƠNG
 
Xuân vừa chạm ngõ thoảng nồng hương
Xuân khẽ khàng say giấc mộng hường
Xuân tuổi mơ màng trao nhẫn cưới
Xuân thì ấp ủ vọng người thương
Xuân lơ lửng nắng về muôn nẻo
Xuân ỡm ờ mây rải vạn đường
Xuân đến ai còn mong sẽ gặp
Xuân là tất cả ý tình nương
 
Xuân là tất cả ý tình nương
Xuân trẻ đùa vui rộn rã đường
Xuân hẹn thời gian nào mãi nhớ
Xuân hoà kỷ niệm vẫn hoài thương
Xuân mừng hạnh phúc trong lời dịu
Xuân chúc an khang cạnh má hường
Xuân ngỡ ngàng trông ngoài cửa rạng
Xuân bừng nắng ngập phảng mùi hương
 
Minh Hien

Nhận xét

Bài đăng phổ biến