SẮC XUÂN BỪNG NỞ

 
SẮC XUÂN BỪNG NỞ
[Thuận nghịch độc]
 
Ân đức hưởng đầy lộng nghĩa nhân
Ước ao hoài đạt hiển vinh phần
Ngần trong trắng nõn ngời thơm dạ
Ửng ngất ngây giòn bảnh mượt thân
Dân chúng hiệp lòng son sắt mãi
Mẹ cha mừng cảnh tốt tươi dần
Trần gian đẫm ngát nồng hương diễm
Ngân vọng tỏa bừng nở sắc xuân
 
Xuân sắc nở bừng tỏa vọng ngân
Diễm hương nồng ngát đẫm gian trần
Dần tươi tốt cảnh mừng cha mẹ
Mãi sắt son lòng hiệp chúng dân
Thân mượt bảnh giòn ngây ngất ửng
Dạ thơm ngời nõn trắng trong ngần
Phần vinh hiển đạt hoài ao ước
Nhân nghĩa lộng đầy hưởng đức ân
 
HANSY
*
CHÚC XUÂN
 
Xuân trời thắm nở mộng hoài ngân
Suối nhạc hòa thơ trải cõi trần
Dần[1] vọng ngát hương ngời lễ Tết
Biển mừng xanh nước đượm tình dân
Lần khai chính nghĩa hoa ngào ngạt
Trở lại bình sinh cảnh trắng ngần
Phần phúc trỗi duyên đời tận hưởng
Nhân hiền phước thịnh trải hồng ân.
 
Ân hồng trải, thịnh phước hiền nhân
Hưởng tận đời, duyên trỗi phúc phần
Ngần trắng cảnh sinh bình lại trở
Ngạt ngào hoa nghĩa chính khai lần
Dân tình đượm, nước xanh mừng biển
Tết lễ ngời, hương ngát vọng Dần
Trần cõi trải thơ hòa nhạc suối
Ngân hoài mộng nở thắm trời Xuân.
 
Trương Đức Hạnh

Nhận xét

Bài đăng phổ biến