KHÚC TÌNH HOÀI NIỆM

 
871
KHÚC TÌNH HOÀI NIỆM
 
Vẫn hoài mộng khát khao trầm khúc nhớ
Một chút tình muộn lỡ ngậm ngùi rơi
Hoài niệm xưa chìm khuất cuối chân đồi
Rưng mắt đỏ hoen đời ai có biết.
 
Cuộc tình phai giữa khung trời oan nghiệt
Biệt ly ơi, sao da diết canh dài Người đã về nơi xứ lạ cùng ai
Chi sót lại những tang đài bạc trắng.
 
Từ Em đi hồn Ta dường tắt nắng
Môi nhạt màu, tim vắng lặng mẩm yêu
Bẽ bàng thay, những cô lẽ đan chiều
Sầu cuối nẻo lãng phiêu về vô định.
 
Mùa nối mùa, có bao giờ yên tịnh
Thơ nhạt nhòa, tê tái khuỷnh đàn thương
Khối tình u van vỉ khúc đoạn trường
Không có Em, đời Ta hoài quạnh quẽ...
 
HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến