TA QUẤN QUYỆN MÌNH
TA QUẤN QUYỆN MÌNH
[Khoán tự-Độc vận]
Từng đêm xả láng giữa đôi Mình
Ta mùi mẫn yến quay cuồng nguyệt
Tửu ngọt ngào hương dỗ đắm Mình
Ta ấy bông đùa mê mẩn phụng
Tào khang bỡn cợt nỉ non Mình
Ta nàng quấn quyện bừng mơ diễm
Ta đãi tình nương nguyện hết Mình
Mặt mũi ru hồn đẹp quá Ta
Mình liễu phơi bày tơ tưởng vịnh
Mai chiều thưởng nóng vỗ về Ta
Mình lưu luyến mãi giao hòa ý
Mộng vấn vương hoài nhớ quyện Ta
Mình diễm kiều thơ mời xướng họa
Mình nguyền trú ẩn giữa đời Ta
Nhận xét
Đăng nhận xét