HOA BƯỚM MÙA XUÂN

 
HOA BƯỚM MÙA XUÂN
[Thuận nghịch độc]
 
Xuân ngát đẫm trời lộng bướm hoa
Cỏ xanh lồng nắng sũng dương tà
Vần khao khát dạ bừng mơ ước
Điệu mải mê lòng vẳng hát ca
Chân thật khẳm giòn lơi lả dáng
Thắm tươi nồng mặn sắt son ngà
Cần luôn mãi ngọt lời dâng hiến
Ân nghĩa rạng ngời mộng đắm ta
 
Ta đắm mộng ngời đượm nghĩa ân
Hiến dâng lời ngọt mãi luôn cần
Ngà son sắt mặn nồng tươi thắm
Dáng lả lơi giòn khẳm thật chân
Ca hát vẳng lòng mê mải điệu
Ước mơ bừng dạ khát khao vần
Tà dương sũng nắng lồng xanh cỏ
Hoa bướm lộng trời đẫm ngát xuân
 
HANSY
*
TÌNH XUÂN
 
Xuân về ngõ sáng ngập vườn hoa
Nẻo tới đường thôn thả bóng tà
Vần tứ nhịp thơ vun ý chữ
Nét từng khúc nhạc trỗi lời ca
Chân tình khẽ rủ vơn duyên ngọc
Nhiệt huyết thầm buông toả dáng ngà
Cần kiệm ấm êm đời mạnh khoẻ
Ân nồng tốt đẹp thoả mình ta
 
Ta mình thoả đẹp tốt nồng ân
Khoẻ mạnh đời êm ấm kiệm cần
Ngà dáng toả buông thầm huyết nhiệt
Ngọc duyên vơn rủ khẽ tình chân
Ca lời trổi nhạc khúc từng nét
Chữ ý vun thơ nhịp tứ vần
Tà bóng thả thôn đường tới nẻo
Hoa vườn ngập sáng ngõ về xuân
 
Hồng Vinh

Nhận xét

Bài đăng phổ biến