NHƯ ÁNH TRĂNG RẰM

 
NHƯ ÁNH TRĂNG RẰM
[Khoán tự-Ngũ độ]
 
Mai vàng ấp ủ đợi hừng đông
Mới tỏa nguồn yêu dệt chữ đồng
Mắc cỡ trang đài xinh xẻo lộng
Mơ cầu lữ khách điệu đà trông
Môi vồn vã đượm tình thơm bổng
Má trễ tràng vương nụ ửng hồng
Mộng cảm yên bình theo lẽ sống
Minh kiều dạo bước giữa vườn bông
 
Huyễn diệu y là cẩm tú bông
Hiền lương tựa thể đóa tim hồng
Hoa mùi mẫn khiến chàng xao động
Hạnh chỉn chu làm sĩ ước trông
Hấp dẫn thi đàn tơ tưởng mộng
Hồi xuân trúc phượng mải mê đồng
Hồn nhiên khả ái từ tâm rộng
Hứng khởi đăng trình giữa rạng đông
 
HANSY


ẤM ÁP MÙA ĐÔNG
 
Có phải qua mùa lạnh lẽo đông
Cùng em trẩy hội nắng xanh đồng
Cau trầu thắm quả đang chờ mộng
Cảnh sắc tươi màu vẫn đợi trông
Cảm ái luôn dài cho nghĩa rộng
Cầu duyên mãi đẹp nối tơ hồng
Câu thề gửi gió khi chiều lộng
Cũng đủ ân tình hẹn kết bông
 
Phúc đủ ta mình sẽ đẹp bông
Phù dung nở muộn sắc đang hồng
Phương nào bạn gửi ta nhìn ngóng
Phận ấy duyên thành kẻ dõi trông
Phú đượm vần ngâm từ mãi cổng
Phường vui hội mở đến bao đồng
Pha màu rực rỡ làn mây bổng
Phượng kết loan vào buổi giữa đông
 
Minh Hien

Nhận xét

Bài đăng phổ biến