NGỌT NGÀO SẮC XUÂN
NGỌT NGÀO SẮC XUÂN
[Thuận nghịch độc]
Nắng giỡn mây hồng nụ cảm say
Xanh biếc cõi đầy ươm khướt ngọt
Thắm tươi tình nũng ướp thưa dày
Thành công vững rạng đời thêm trỗi
Kết quả vuông tròn chí lượn bay
Danh lợi thỏa lòng vui chạm ngõ
Cành Xuân tỏa đắm mộng mơ bày
Ngọ chạm vui lòng thỏa lợi danh
Bay lượn chí tròn vuông kết quả
Trỗi thêm đời rạng vững công thành
Dày thưa ướp nũng tình tươi thắm
Ngọt khướt ươm đầy cõi biếc xanh
Say cảm nụ hồng mây giỡn nắng
Này hương sắc diễm Tết trong lành
*
XUÂN ƯỚC VỌNG
Gió đùa mây lượn bướm cùng say
Xanh rờn búp cội muôn chồi biếc
Đỏ thắm nhành hoa vạn lối dày
Thành ý gửi duyên mùa đến đợi
Trọng ân cầu phận nghĩa vời bay
Danh tài ước cảm lòng chân thiện
Cành trĩu lộc xuân rạng rỡ bày
Thiện chân lòng cảm ước tài danh
Bay vời nghĩa phận cầu ân trọng
Đợi đến mùa duyên gửi ý thành
Dày lối vạn hoa nhành đỏ thắm
Biếc chồi muôn cội búp rờn xanh
Say cùng bướm lượn mây đùa gió
Này nắng ủ thơm trái ngọt lành
Nhận xét
Đăng nhận xét