VŨ KHÚC XUÂN TÌNH

 
VŨ KHÚC XUÂN TÌNH
[Lộc lư -Ngũ độ]
 
MAI ĐÀO RẠNG RỠ ĐÓN MỪNG XUÂN
Vũ khúc làm duyên ảo diệu ngần
Dệt mỹ miều hoa tràn biếc nẻo
Say tròn trĩnh mộng tỏa ngời vân
Trầm hương ngọc nữ yêu kiều thắm
Cảnh sắc trần gian lãng mạn gần
Chợt diễm tình loang bừng cổ tích
Cau trầu cưới hỏi đợi ngoài sân
 
Tửu quán vùng cao đãi rượu cần
MAI ĐÀO RẠNG RỠ ĐÓN MỪNG XUÂN
Vành khuyên cợt nhả xàng xê tán
Cảm xúc bồng lai giục giã mần
Ý dỗ dành mơ triền ngãi diệu
Tim vòi vĩnh kết cuộc tình chân
Từ trên đỉnh núi cùng chiêm ngưỡng
Xứ sở rồng tiên diễm tuyệt dần
 
Trăng thề cạnh biển ước thành thân
Nghỉ Tết cầu hôn sẽ hợp quần
Ngõ bướm tưng bừng say cảm mộng
MAI ĐÀO RẠNG RỠ ĐÓN MỪNG XUÂN
Hồn nhiên khúc điệu êm đềm cảnh
Sốt dẻo đường duyên lộng lẫy vần
Mãn kiếp giao tình chung nhịp thở
Mong rằng hạnh phúc mãi càng tân
 
Cảm hứng bồng lai cỡ triệu lần
Âm đàn lẽ sống thoảng tình ân
Cuồng nghiêng ngả mộng bừng chim gáy
Rực đãi đằng mơ thưởng bướm tần
Ngọc thể li bì say đắm ngãi
MAI ĐÀO RẠNG RỠ ĐÓN MỪNG XUÂN
Cùng tơ liễu mượt nồng giao phối
Lãng tử hồng nhan xuất nhập thần
 
Thi đàn Tết lại cõi lòng ngân
Mãn nguyện vàng son hưởng phước phần
Bướm lả lơi vờn xôm vũ điệu
Chim rừng rực lướt vững bàn cân
Nồng tươi nhảy múa huy hoàng lễ
Sảng khoái trào tuôn khật khưỡng trần
Nhạc trữ tình vang lồng cảm xúc
MAI ĐÀO RẠNG RỠ ĐÓN MỪNG XUÂN
 
HANSY


XUÂN QUÊ HƯƠNG
 
Én chào rộn rã én chào xuân
Nở trắng cành mai nở trắng ngần
Môi đỏ ngượng ngùng môi đỏ vẫn
Má hồng e thẹn má hồng rân
Mơ ngày hạnh phúc mơ ngày cận
Đến cõi bình yên đến cõi trần
Theo nhịp chan hoà theo nhịp dẫn
Tiếng đàn êm dịu tiếng đàn ngân
 
Chớ ngại mùa đông chớ ngại ngần
Én chào rộn rã én chào xuân
Trời tô cảnh đẹp trời tô phấn
Bạn ghép lời thơ bạn ghép vần
Hoài nhớ điệu ca hoài nhớ ngẩn
Mãi hoà cung bậc mãi hoà ngân
Đào mai cúc kiểng đào mai mận
Thắm vạn đường hoa thắm vạn phần
 
Bổng trầm sáo trúc bổng trầm ngân
Nhớ những ngày thơ nhớ những lần
Hoa nở tưng bừng hoa nở ngấn
Én chào rộn rã én chào xuân
Sao còn viễn xứ sao còn bận
Bỗng thấy quê hương bỗng thấy gần
Làng xóm đừng quên làng xóm giận
Nghĩa tình khắc dạ nghĩa tình ân
 
Hiện rõ vườn cau hiện rõ dần
Đứng chờ dáng mẹ đứng chờ sân
Tim hồng mãi nhớ tim hồng ẩn
Dạ sáng hoài ghi dạ sáng ngần
Trời trả bình yên trời trả phận
Én chào rộn rã én chào xuân
Đàn con trở lại đàn con quấn
Hạnh phúc trào dâng hạnh phúc phần
 
Mỏi mòn đất mẹ mỏi mòn chân
Khuất bóng hoàng hôn khất bóng dần
Con sóng xa bờ con sóng cuộn
Tiếng lòng nhỏ lệ tiếng lòng ngân
Mờ phai dáng ảnh mờ phai lẫn
Thắm đượm hồn quê thắm đượm ngần
Ngày hợp duyên nồng ngày hợp cẩn
Én chào rộn rã én chào xuân
 
Minh Hien

Nhận xét

Bài đăng phổ biến