NOEL - 2020

NOEL -2020 
CHÚC MỪNG GIÁNG SINH
HANSY
CHÚC MỪNG GIÁNG SINH - HANSY
GIÁNG SINH AN LÀNH - MINH HIEN


_____________________________________


ĐƠN
 
NOEL VỌNG NHỚ
 
Mơ lần Chúa hiện tỏa mùa thương
Kỷ niệm tình yêu giữa thánh đường
Thuở ấy đôi mình chung một nẻo
Hôm này mỗi đứa biệt ngàn phương
Còng queo vẫn đượm vì môi bổng
Giá lạnh mà êm bởi mắt hường
Lối cũ bây giờ chao hứa hẹn
Nghe lòng phảng phất giopt5 sầu vương
 
Nghe lòng phảng phất giọt sầu vương
Quá vãng làm tim phải úa hường
Để xót xa hồn loang khắp nẻo
Cho buồn bã trí dội mờ phương
Tình yêu vỡ ước ngùi nhung lụa
Hạnh phúc tàn phai vắng mật đường
Thật khó mà quên trời kỷ niệm
Mơ lần Chúa hiện tỏa mùa thương
 
HANSY
CHUYỆN TÌNH MÙA NOEL
 
Chúa lại trần gian rợp ổn bình
Duyên hồng nở rạng buổi Người sinh
Ngời bay bổng diệu bừng mơ ngãi
Diễm hẹn hò ngây trỗi mộng tình
Phước hạnh ban lòng thơm thảo biếc
Thiên đường trải lối mượt mà xinh
Cầm tay rước lễ hòa tim đượm
Hạ giới dường như của chúng mình
 
Cõi ái ngày nao thuộc của mình
Mơ về thuở nựng gót hài xinh
Trời đông nắng rụng lòng ươm ngãi
Nẻo phố chiều nghiêng cảnh xoắn tình
Đã hết cầm tay dìu thánh lễ
Đâu còn dạo bước lượn mùa sinh
Và hương kỷ niệm chìm quên lãng
Trí não từ đây chẳng thái bình
 
HANSY
THIÊN CHÚA RA ĐỜI
 
Tin Lành dấu tỏ rạng triền không
Rực sáng vòm sao rọi cánh đồng
Báo mộng Con Trời đang nhập thế
Soi bừng đất biển hết tàn đông
Chuồng chiên giản dị ban điều thắm
Máng cỏ hàn vi dậy ánh hồng
Tất cả quy về theo một mối
Dương trần hạnh phúc nở ngàn bông
 
Dương trần hạnh phúc nở ngàn bông
Thấm đẫm tình thương vạn cõi hồng
Giúp mọi người qua nhiều bão tố
Nương thần thánh khỏi lắm mùa đông
Nguồn Linh mãi phát thơm lòng dạ
Đấng Christ hằng ban thắm ruộng đồng
Khát vọng trời soi bừng nẻo sáng
Tin Lành dấu tỏ rạng triền không
 
HANSY
CHÚA XUỐNG DƯƠNG TRẦN
 
Ánh Đạo loang bừng rộn rã ơi
Na-xa-rét ấy hiện Ngôi Lời
Chuồng chiên giá lạnh ngời hương tỏa
Máng cỏ cơ hàn diễm tuyết rơi
Vọng tiếng Thầy rao chuyền mát dạ
Lừng danh Chúa dạy trỗi thơm trời
Dòng Kinh Thánh rạng ngày hôm đó
Luận giảng Tin Lành tận biển khơi
 
Luận giảng Tin Lành tận biển khơi
Lòng mau tỉnh ngộ hướng Cha Trời
Đường ngay mãi khắc đừng cho trật
Lối thẳng luôn gìn chớ để rơi
Sứ điệp linh mầu trong mỗi chữ
Điều răn ảo diệu giữa muôn Lời
Trần gian Chúa cứu toàn nhân loại
Ánh Đạo dâng bừng rạng rỡ ơi
 
HANSY

GIÁNG SINH VUI VẺ
 
Dịp Giáng sinh về ngọt mát khơi
Ngàn sao tỏa sáng rọi xinh ngời
Hồng ân trải rộng vào muôn chốn
Phước hạnh ban nhiều đến mọi nơi
Luận giảng Tin Lành hương mặt đất
Truyền rao Thánh lễ sắc khung trời
Lời Cha dạy bảo lòng tim khắc
Đạo nghĩa luôn gìn chẳng để rơi
 
Nghĩa đạo năng hành khó thể rơi
Tình yêu của Chúa trải chân trời
Cầu xin bổng phúc choàng trăm ngã
Ước nguyện thanh lòng tỏa mọi nơi
Đấng Chrit truyền ân hoài thắm đượm
Lời Kinh tạo phước mãi thơm ngời
Tâm lành khẩn vọng bình an cả
Dip Giáng sinh về ngọt mát khơi
 
HANSY

 
MERRY CHRISTMAS
 
Thiên Chúa ơn lành chẳng thể vơi
Trần gian được phước tự nơi trời
Hồng Ân hạ giới ngời muôn chốn
Phúc Đức thiên đàng rạng khắp nơi
Nhân Nghĩa dựng xây trong lắm cõi
Tình Yêu nối kết giữa bao đời
Noel về lại mừng vui đến
Vọng tiếng cha hiền vút tận khơi
 
Tiếng vọng thiên đường dội tận khơi
Hồng ân Thiên Chúa tỏa muôn đời
Thánh Linh thuở nọ soi cùng ngõ
Sao sáng hôm nào rọi tận nơi
Nhạc thánh ủi an trong trí dạ
Lời kinh cứu chuộc giữa cung trời
Điện thờ ngân tiếng chuông thầm gọi
Ấm áp đêm tàn khổ cũng vơi
 
Phúc lành Thiên Chúa trải chơi vơi
Nhạc thánh lừng vang dậy cõi trời
Hạ thế tưng bừng vui triệu chốn
Thiên đường rạng rỡ lộng ngàn nơi
Bethlehem máng cỏ con chiên diệu
Christmas hào quang ánh nguyệt  ngời
Kinh Thánh truyền lòng xây đạo đức
Ân hồng tỏa sáng rọi trùng khơi
 
HANSY
=================================
BỮA ĂN TỐI CUỐI CÙNG*
(Nhân dịp lễ Giáng sinh 2017)
 
Bữa cuối cùng ăn Chúa lặng nhìn
Ai người bội phản mất niềm tin
Mười hai đệ tử kinh hoàng ngó
Cả đám tông đồ sợ hãi vin
Tội bán linh hồn cho quỷ giữ
Tình mua bạc nén đổ ma gìn
Giu-đa mặt xám tâm tà xảo
Một gã đê hèn giả biết xin
 
Thủ đoạn đê hèn đã cúi xin
Người tha thứ dặn hãy luôn gìn
Tâm hồn sáng tựa ngàn hoa nở
Thể xác đau dường vạn lỗ vin
Dẫn lối an bình muôn nẻo thiện
Đưa đường vững chắc một lòng tin
Tình nhân ái rạng ngời bao phủ
Bữa cuối cùng ăn Chúa lặng nhìn
 
Minh Hien

====================================================================
XƯỚNG HỌA
 
MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
[Ngũ độ]
 
Cõi diệu trời ban hưởng thái bình
Cho lòng hướng thiện mãi hồi sinh
Vào trong thể phách Người thay dạng  
Tỏ giữa trần gian Chúa hiện hình
Thánh lễ tưng bừng đêm cảm đạo
Thiên đường rộn rã tiếng cầu kinh
Từ nơi thẳm gọi hồn theo sáng
Giã cuộc lầm mê khỏi đắm mình
 
Vì chưng giải tội Chúa quên mình
Cứu những tâm hồn gặp hoảng kinh
Thấm đẫm Ngôi Lời luôn giản dị
Tràn lan ý tưởng thật siêu hình
Bồi linh cả nước đều tham dự
Diệt khổ bao người sẽ tái sinh
Diễm lệ đèn hoa bừng tỏa sáng 
Mừng vui quả đất vẹn thanh bình
 
HANSY
*
GIÁNG SINH AN LÀNH
 
Hồng ân Chúa gởi cõi yên bình
Đỏ rực hoa đèn Lễ Giáng Sinh
Cánh nhỏ Thiên Thần bay giữa mộng
Đài cao Đức Mẹ dõi trên hình
Êm đềm khúc vũ lời ân điển
Diễm ảo khung trời giọng thánh kinh
Khắp nẻo hào quang bừng rạng rỡ
Cầu ban phước hạnh chở che mình
 
Cầu ban phước hạnh chở che mình
Vẳng vọng chuông rền lẫn tiếng kinh
Giá lạnh đông về sau ngưỡng cửa
Nồng say lửa đượm dưới khung hình 
Từ nơi máng cỏ Ngài lâm ngự
Để chỗ dương phàm Đấng hạ sinh
Cứu rỗi nhân loài qua khổ nạn
Hồng ân Chúa gởi cõi yên bình
 
Minh Hien
 
MERRY CHRISTMAS
[Ngũ độ]
 
Kinh cầu nhã nhạc vút tầng không
Cõi mới bình yên phủ ruộng đồng
Quãng mộng chan về trong nẻo tuyết
Khung trời ấm lại giữa mùa đông
Niềm tin giục giã đầy ơn phước
Nỗi ước tràn lan phả nụ hồng
Lẽ phải nhân từ thơm vị Christ
Dương trần hạnh phúc tỏa ngàn sông
 
Dương trần hạnh phúc tỏa ngàn sông
Thỏa mãn triền mơ dậy ước hồng
Trỗi vẻ tươi nồng xua lạnh giá
Loang niềm đượm ngát quẳng hàn đông
Trên trời mỹ cảnh vàng thiên sứ
Giữa thế ngời hoa diễm cộng đồng
Cảm tạ ơn lành trong cõi Chúa
Kinh cầu nhã nhạc vút tầng không
 
HANSY
*
ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG
 
Ánh lửa soi ngời rực quãng không
Bài ca Thánh Lễ rộn vang đồng
Trời ban tặng Chúa từ hang cỏ
Buổi hạ sinh Người giữa tiết đông
Cứu rỗi muôn loài trong cảnh tội
Xin cầu vạn phước cả đời mong
An lành cuộc sống cho toàn cõi
Rực rỡ đèn hoa chén tửu hồng
 
Rực rỡ đèn hoa nến đỏ hồng
Đêm trường đã hết cảnh chờ mong
Hồi chuông dõng dạc khua rền chốn
Chuỗi nhạc êm đềm khoả ấm đông
Khắp nẻo vui mừng ơn rạng cõi
Toàn gia phấn khởi mạ xanh đồng
Theo đường chỉ dẫn về bên Chúa
Ánh lửa soi ngời rực quãng không
 
Minh Hien
 
NGÔI LỜI GIÁNG THẾ
 
Tin Lành báo hiệu tỏa triền không
Sáng rực chòm sao rọi khắp đồng
Chuẩn việc Con Trời hôm nhập thế
Thơm tình nghĩa đạo buổi vào đông
Chuồng chiên giản dị ban lời thắm
Máng cỏ nghèo xơ dậy lửa hồng
Đất cũng như người quy một mối
Tươi miền hạnh phúc thỏa lòng trông
 
Cha hiền rải phúc vẫn hằng trông
Thấm đẫm lời rao dậy sắc hồng
Giúp mọi người qua vùng bão tố
Nâng đời kẻ thoát những mùa đông
Thần Linh hiện đến thêu lòng dạ
Đấng Christ dìu ban tưới ruộng đồng
Khẩn nguyện dương trần luôn sáng rỡ
Tin Lành báo hiệu tỏa triền không
 
HANSY
*
HỒNG ÂN GIÁNG SINH
 
Sao ngàn sáng rực ở tầng không
Vẳng tiếng hò reo lũ mục đồng
Tiếp nhận Tin Mừng loan sứ giả
Tôn thờ Đức Chúa hạ trời đông
Hòa thanh xướng, điệu ca hoan hỉ
Vũ khúc thanh bình, hiệp ý mong
Cứu rỗi nhân loài đang lạc nẻo
Và ban phước hạnh phủ ân hồng…
 
Cầu Cha đổ phước đẫm ân hồng
Để mãi cho người thoả ước mong
Đấng Christ lâm phàm nơi máng cỏ
Con Trời nhập thể giữa mùa đông
Rền vang sứ điệp loang bờ cõi
Rạng rỡ niềm tin khắp nẻo đồng
Thánh thót hồi chuông hoà khúc nhạc
Sao ngàn rực sáng ở tầng không ...
 
Trần Tấn Lai

=================================
=================================

MERRY CHRISTMAS
 
Lạnh giá đông về Chúa hiển linh
Trần gian cứu chuộc lỗi cho mình
Êm đềm sáng bổng nhiều ân ngát
Rạng rỡ thơm ngời lắm nghĩa xinh
Nhập thế rao truyền chân lý vẹn
Vào tâm luận giảng đức tin bình
Làm thêm ngọt ấm đời tê quạnh
Khắp cõi vang lừng diễm khúc vinh
 
Khắp cõi vang lừng diễm khúc vinh
Từ nay thế giới được an bình
Ngôi Lời sửa tính lòng thơm đẹp
Giọng Thánh soi nguồn dạ ngát xinh
Lẽ thật tin dùng may mọi nẻo
Đường ngay rảo bước lợi thân mình
Cùng nhau ngưỡng vọng miền ân phước
Lạnh giá đông về Chúa hiển linh
 
HANSY
MỪNG CHÚA GIÁNG TRẦN
 
Ngôi Lời nhã nhạc vút tầng không
Cõi mới bình yên phả ánh hồng
Nẻo đất thơm về gieo ngát đợi
Muôn nhà ấm lại tỏa ngời trông
Lan tràn nỗi ước lồng ân đượm
Rộn rã niềm tin hưởng phước nồng
Lẽ phải nhân từ ươm vị Christ
Kinh cầu dậy khắp mọi dòng sông
 
Kinh cầu dậy khắp mọi dòng sông
Thỏa mãn niềm mơ trỗi vị nồng
Đắm vẻ tươi hiền khơi vọng ước
Loang hình đượm ngát đã chờ trông
Trên trời  rộn rã lừng thiên sứ
Giữa đất triền miên tỏa cộng hồng
Cảm tạ ơn lành trong cõi Chúa
Ngôi Lời nhã nhạc vút tầng không
 
HANSY
=================================
=================================
NGẮN-5 ĐỘ-ĐẶC BIỆT

NOEL VUI VẺ
 
CHÚA đã về đây hiệp với người
SINH tồn giữ nhé mãi đừng rơi
KẾT nên hạnh phúc bừng thơm ngọt
NỐI lại niềm tin tỏa rạng ngời
LÒNG bạn êm đềm loang đượm trí
MUÔN dân vĩnh cửu được thanh đời
CÕI trần rộn rã mừng vui đón
CỨU RỖI TRUYỀN RAO ĐẠO NGHĨA TRỜI
 
HANSY
 
NHỚ MÙA NOEL
[Ngũ độ]
 
Mùa đông thuở ấy đẹp đôi tình
Gặp gỡ nhau vào buổi Giáng sinh
Giữa ý hòa chung niềm cảm tịnh
Bên lòng kết hợp nỗi mừng xinh
Rồi em lộng sáng vầng mơ đỉnh
Khiến dạ bừng hoan quãng tỏa mình
Cứ ngỡ môi nguyền thơm thảo lịm 
Ai dè ái rã mịt mờ linh
 
HANSY
 
GIÁNG SINH VUI VẺ
 
"Hen-sì" mỉm nói "mịt mờ linh"
Người đẹp Sunny ghẹo chọc mình
Mặc sức vui cười cho cảnh đẹp 
Phe lờ ngúng nguẩy để đời xinh
Lang thang phố chợ cầu yêu đến
Lãng đãng nhà thờ nguyện ái sinh
Nhóm lễ Nô-en cùng bạn hữu
Mời Phương ghé lại đáp ân tình
 
HANSY
 
MONG TÌNH GIÁNG SINH
 
Lạnh lẽo trời đông ước mộng tình
Cho đời hương lửa mãi hoài sinh
Thơm tho son phấn mùa xuân lịm
Bát ngát tim lòng tiết hạ xinh
Thiên Chúa thương người cho kết bạn
Giáng sinh lộng giá để ru mình
Cầm tay xem lễ niềm mơ rộn
Trần thế yêu rồi cũng hiển linh
 
HANSY
 
NHỚ HOÀI MÙA ĐÔNG
 
Cõi ái giờ đây đã nhạt tình
Vui buồn nhớ dạo Chúa hài sinh
Mùa đông buổi nọ lòng êm ấm
Nẻo phố hôm nào cảnh xắn xinh
Đã hết cầm tay hòa lạc cảnh
Còn đâu sóng bước lượn êm mình
Thì thôi quá vãng đành lưu niệm
Để kỷ niệm nào mãi lộng linh
 
HANSY
 
MERRY CHRISTMAS
 
Đèn sao lấp lánh tỏa vui đường
Rộn rã lòng người khắp bốn phương
Bài hát tưng bừng lời thánh thiện
Câu kinh vang vọng tính khiêm nhường
Con chiên rực rỡ nồng ân điển
Đêm thánh vô cùng ngát dạ hương
Trái đất gom tình vào cuộc hội
Ngôi Hai xuống thế đẹp tâm thường
 
HANSY
 
NOEL lấp lánh mọi con đường
Vẫn tỏa ấm lòng kẻ giữa sương
Xe cộ dập dìu thân náo nức
Gái trai lả lướt dáng khiêm nhường
Ngôi Hai hiện xuống tràn ân phước
Thiên sứ sáng lòa rưới cảm thương
Xanh đỏ tím vàng sao nhấp nháy
Niềm vui phả rạng suốt bao phường
 
HANSY
MỪNG NOEL
[Ngũ độ-Khoán thủ]
 
M ượt thắm khung trời giã nẻo đông
Ừ yêu sắc phả ngọt môi hồng
N gon ngào cõi ái tưng bừng bổng
G ọn ghẽ tình hương mải miết nồng
N ổi quãng nghê thường ngan ngát mộng
O m nguyền dạ khúc lửng lờ trông
E m về phấn lụa choàng qua cổng
L ộng lẫy sao đèn ngất ngưởng thông
 
HANSY
NGÔI LỜI XUỐNG THẾ
 
Hồng ân tỏa rạng giữa muôn đường
Lời thánh ca về ảo diệu sương
Thấp thoáng sao trời luôn dạ tưởng
Bồng bềnh ánh sáng mãi lòng vương
Kìa đêm huyền diệu tưng bừng sắc
Nọ gió an bình vấn vít hương
Chúa xuống dương trần hôm tuyết lạnh
Để truyền hơi ấm vạn nồng thương
 
HANSY
 
MỨNG CHÚA GIÁNG THẾ
 
Tuyết giá vui mừng sứ điệp tin
Bết-lê-hem ấy Chúa vừa sinh
Phương Đông học giả tìm tôn kính
Đồng rẫy chăn chiên tỏ ngưỡng tình
Sao tỏa soi đời thơm nẻo chính
Tim ngời dẫn đạo rạng đường minh
Tiên tri Cựu Ước từ lâu định
Đức Chúa Jesus sẽ hiện hình
 
HANSY
 
CẢM TẠ HỒNG ÂN
 
Chúa ban ơn Thánh đẫm ân tình
Trần thế vui mừng đón Giáng sinh
Lẽ thật vang ngời tâm hạnh phước
Lòng thương trải rộng đất yên bình
Đơn sơ máng cỏ nồng rao giảng
Giản dị chiên chuồng đậm thuyết minh
Giáng thế cứu đời qua kiếp nạn
Đưa về Thánh địa hưởng cùng vinh
 
HANSY
VỌNG NHỚ NOEL
[Ngũ độ]
 
Nhớ thuở Noel đã lặng rồi
Bên ngoài giá lạnh vẫn thầm rơi
Cầm tay thỏ ngọc lòng thương trỗi
Níu tuổi trăng ngà dạ rỗng phơi
Dại ngẩn hư huyền nương ái xõa
Khờ ngây ảo mộng lén tim khời
Rồi em chối bỏ đường chung nguyện
Lả cánh lầm mê giữa cuộc đời
 
HANSY
 
=================================
=================================
THƯỜNG
 
MERRY CHRISTMAS
 
Ngân lòng diệu mộng ước dài thêm
Phước hạnh trời cao tỏa xuống thềm
Trí não thơm nồng vang cuộc lặng
Tâm lòng dịu ngọt khỏa đời êm
Đèn sao nhấp nháy đầy cung đượm
Hội lễ lâng lâng thỏa dạ mềm
Chúa xuống dương trần trong lặng lẽ
Khơi dòng đạo lý giữa màn đêm
 
HANSY
 
MERRY CHRISTMAS
 
Trần gian Chúa hiện giúp đời ta
Trân quý còn hơn triệu món quà
Kinh Thánh vang lời tôn nẻo thiện
Sử truyền vọng tiếng dẹp ma tà
Jesus muôn kiếp rao hiền đức
Linh diệu vạn thời gióng thứ tha
Khắp cõi mừng reo cùng giáng thế
Noel vui hưởng phước ân mà
 
HANSY
 
NGÔI HAI  XUỐNG TRẦN
 
Ngôi Hai Cứu Thế xuống dương trần
Trải tấm lòng mình chuộc lỗi nhân
Máng cỏ đơn sơ lòng thánh thiện
Hơi cừu mộc mạc tiếng nga ngân
Bình an khắp cõi vầng dương cội
An ủi mọi người  ánh nguyệt tâm
Tránh dữ làm lành lời huấn đạo
Để cho cuộc sống được trong ngần
 
HANSY
 
THƯƠNG VỀ QUÁ VÃNG
[Ngũ độ]
 
Dương trần Chúa lại buổi tàn đông
Kỷ niệm về theo quãng gió bồng
Gặp gỡ trang đài trong cảm luyến
Quây quần Xóm Đạo giữa chờ trông
Ân tình ướp mộng ngời hương diễm
Thánh lễ về khuya rạng nẻo hồng
Trở bước tìm đâu thời đẹp cũ
Chuông buồn quá vãng quặn tầng không
 
HANSY



 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến