MẦM YÊU KHẮC KHOẢI



MẦM YÊU KHẮC KHOẢI

Quạnh quẽ người ơi giữa đợi chờ
Nên sầu đứt đoạn mối tằm tơ
Nhiều hôm khắc khoải tràn thương lệ
Lắm dạo đìu hiu phủ nghẽn bờ
Kỷ niệm ngày nao hồn mãi ước
Ân tình thuở ấy dạ hoài mơ
Vì đâu bóng nhạn vù thăm thẳm
Khiến cõi lòng đau ngút mịt mờ
*
Lòng đau quặn xiết giữa lu mờ
Bởi nẻo xưa tàn hết mộng mơ
Vạn cảnh tiêu đều gieo thảm thiết
Tình yêu rã rượi tiếc vô bờ
Thề ơi đã tắt lem vầng nguyệt
Hẹn hỡi bay vù sạm tóc tơ
Khắc khoải mình ta chiều quạnh vắng
Nào ai biết được nỗi mong chờ

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến