KHÚC HÁT YÊU KIỀU


KHÚC HÁT YÊU KIỀU
[Láy]

Giăng ngời vũ khúc lững lờ sương
Đẫm ngọt ngào loang thắm mật đường
Khấp khởi mê lòng bên thảm nhớ
La đà ướp nguyệt giữa triền thương
Mà nghe giục giã nồng mơ đượm
Lại ước xàng xê ngát mộng trường
Gió thoảng mơn tình tim lả lướt
Êm đềm dõi mắt tận ngàn phương
*
Ngát cánh yêu kiều dệt diễm phương
Lần khân ái cảm giữa miên trường
Trao từng báu mộng sa đà luyến
Gởi tấm chân tình nhắn nhủ thương
Mãi nỉ non lòng ươm hạnh phúc
Thường khao khát vịnh ướp thiên đường
Người ơi hiệp cẩn nồng chan chứa
Quấn quyện nhau hoài dẫu gió sương

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến