MÃI VẪN THƯƠNG NGƯỜI



MÃI VẪN THƯƠNG NGƯỜI
[Giao cổ]

Nghiêng chiều gởi gió đẫm hồng tơ
Để cuộc phù du bớt hững hờ
Rã mộng rời yêu nào hết ngỡ
Chao nguyền hẹn ước chẳng còn mơ
Ân tình khổ rụi đời dang dở
Lết cõi tàn hoang kỷ niệm mờ
Huyễn lịm tan nhoè khi tráo trở
Thôi rồi mấy nữa ngọt vần thơ
*
Thôi rồi mấy nữa ngọt vần thơ
Tất cả giờ đây đã rụi mờ
Tủi mộng thơm ngời tan tác vỡ
Thương vùng diễm ảo nhạt nhoà mơ
Vì sao kiệt để hồn cay nhớ
Rạn cõi nồng yêu bởi ấy hờ
Vẫn ngoái tim về hương khúc lỡ
Nghiêng chiều gởi gió đẫm hồng tơ

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến