THANH KHIẾT LÒNG SEN


THANH  KHIẾT LÒNG SEN

Sáng rỡ trong đầm những cánh sen 
Thầm nương chỗ thấp lại không hèn
Mưa dầm bão quật luôn lòng nén
Gió thổi sương lùa mãi dạ khen
Vẫn ngọt ngào bông dù bịt kén
Hoài tươi tốt nhụy dẫu loang phèn
Tuy đời lấm bẩn mà đâu  thẹn
Mỹ sắc đua đòi chả muốn chen
*
Mỹ sắc đua đòi chả muốn chen
Lòng thơm nết đẹp kể chi phèn
La đà thể xác theo dòng tỏa
Gởi gắm linh hồn mặc tiếng khen
Giữa nẻo mê cuồng tâm mãi quý
Ngoài thân áp đục chí đâu hèn
Ta bà vẫn sống nhờ sương ngọc
Sáng rỡ trong đầm những cánh sen 

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến