GỞI GẮM TRÁCH THẦM


GỞI GẮM TRÁCH THẦM

Người ơi lại nỡ quá vô tình
Thảng thốt xa mù ngọt với xinh
Đã hết câu thề khi dạ chỉnh
Còn đâu giọng hát  thuở tâm bình
Âm thầm mộng rã tan đường chính
Khắc khoải duyên mòn ám nguyệt minh
Có lẽ trời cao đà quyết định
Buồn thay số phận xót đau mình
*
Số phận buồn đau chịu lẻ mình
Chi còn mộng tưởng ái tuyền minh
Nào khi rộn rã chuyền câu nịnh
Chợt lúc triền miên trỗi giọng bình
Cứ ngỡ muôn đời luôn nũng ngát
Đâu dè mấy buổi đã tàn xinh
Vàng trăng nhạt thếch rời ngâm vịnh
Thổn thức sầu chan cuối nẻo tình

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến