VỤ HỌC SINH TỰ TỬ: DO MÁU CON BUÔN MÀ RA
VỤ HỌC SINH TỰ TỬ:
DO MÁU CON BUÔN MÀ RA
Tôi vừa
nối kết logic hai sự kiện trong vụ học sinh lớp 10 ở An Giang bị kỷ luật oan
dẫn đến tự tử. 1) Học sinh mặc áo dài bị cho là mỏng, 2) Học sinh chống đối,
không đi học phụ đạo.
Ban đầu
tôi tưởng lý do thứ nhất là quan trọng vì vi phạm quy định riêng của nhà
trường. Còn chuyện học phụ đạo hay không là quyền của học sinh, chẳng có quy
định nào bắt buộc cả.
Tuy
nhiên, cả buổi chiều làm nhiều việc nhưng đầu tôi vẫn suy ngẫm về cái lý do thứ
hai. Truy lại các bài báo và đọc quyết định kỷ luật của trường thì đúng như
logic suy luận của tôi. Lý do thứ hai mới là chính yếu. Còn chuyện nữ sinh mặc
áo dài mỏng chỉ là cái cớ để đám con buôn giáo dục nhét vào cho dày sự vụ và
hợp pháp hoá việc kỷ luật bằng hình thức tế cờ, cải tạo và lao động khổ sai,
biến học sinh thành tội phạm.
Vì sao
tôi gọi là đám con buôn? Đơn giản vì nhiều trường học hiện nay làm tiền bằng
mọi giá để tăng thu nhập. Không có trò làm tiền nào hơn là tìm cách moi tiền
phụ huynh học sinh. Hình thức này muôn màu muôn vẻ. Thường Hiệu trưởng khôn thì
giao cho Hội Cha mẹ học sinh vận động đóng góp đủ thứ, từ trang bị cơ sở vật
chất đến phong bì phong bao cho "quý" thầy cô. Ranh ma hơn thì là bắt
ép học sinh đi học phụ đạo vì lý do kiểm tra chất lượng đầu năm có quá nhiều
điểm kém. Đề thi chất lượng đầu năm bao giờ cũng rất khó và quyền sinh quyền
sát thuộc về thầy cô. Ranh ma ở chỗ họ bắt phụ huynh đăng ký vào mẫu viết sẵn
để gọi là tự nguyện.
Riêng
cái trường có học sinh tự tử nổi tiếng ở An Giang thì ra luôn quy định bắt ép
trắng trợn học sinh phải học phụ đạo. Phải nói bọn con buôn này thuộc loại đĩ
già!
Tôi
thừa hiểu tâm lý của Ban Giám hiệu và giáo viên trường này. Họ sợ một học sinh
chống học phụ đạo sẽ kéo theo hiệu ứng nhiều học sinh khác bỏ học. Cho nên họ
bèn phải kỷ luật nặng bằng hình thức tế cờ, cải tạo và lao động khổ sai để răn
đe, ngăn chặn học sinh khác. Nhưng kỷ luật vì không đi học phụ đạo thì trái
luật, cho nên đám đĩ già này mới nghĩ cách dồn tội cho học sinh bằng trò nhục
mạ chuyện áo quần.
Tôi dám
chắc cô giáo phải buông lời nhục mạ thậm tệ mới có chuyện học sinh ghi âm để
làm bằng chứng. Đó là lý do khi biết học sinh ghi âm, cô giáo mới hoảng hốt thu
giữ và xoá để phi tang. Không chỉ phi tang mà còn nhân cơ hội với đủ thứ nhân
danh vì uy tín nhà trường ra tay trù dập học sinh nặng nề hơn.
Học
sinh lớp 10, mới ở tuổi vị thành niên, bị dồn ép như vậy mà không tự tử mới là
chuyện lạ!
Với
phân tích trên, tôi không thể không nói thẳng với ngài Bộ trưởng và các ông Sở
trưởng rằng, khi nào còn động cơ làm tiền trong giáo dục, khi ấy còn vô số
chuyện đốn mạt diễn ra và các sự vụ tiếp theo sẽ ngày một nghiêm trọng hơn.
Chu
Mộng Long
Nhận xét
Đăng nhận xét