NHỮNG GIAO KHÚC BUỒN


NHỮNG GIAO KHÚC BUỒN

Hạ mãn thu tàn mắt dõi chong
Thầm thương quạnh quẽ lặng cô phòng
Ê chề mặc khách khờ tim vọng
Khắc khoải trang đài thảm dạ mong
Ngõ cũ xiêu mòn duyên nhạt bóng
Tình xưa nứt rạn nghĩa xa lòng
Tào khang chẳng vẹn niềm mơ rỗng
Đến nỗi bây giờ ái vẹo cong
*
Đến nỗi bây giờ ái vẹo cong
Còn đâu cảm xúc thuở vương lòng
Nàng thơ nhão nhoẹt rời cung ước
Ả phú tiêu điều hết cửa mong
Khốn khổ hương vùi cay thảm giấc
Đìu hiu sắc rụi buốt đau phòng
Đường duyên biệt thẳm sầu vô vọng
Hạ mãn thu tàn mắt dõi chong

HANSY\

Nhận xét

Bài đăng phổ biến