CẢM KHÁI BÃO YAGI
CẢM KHÁI BÃO BÙNG
[Ngũ độ]
Uổng mạng dân tình giữa gió mưa
Khiến rã rời nhanh quằn đổ sập
Làm nghiêng ngả tận khó can ngừa
Nhà trôi lũ quét tan tành cả
Bão quật thân chìm khủng khiếp chưa
Tích luỹ nhiều năm giờ bại sản
Từ đây cuộc sống chẳng dư thừa
Ba đào nhấn gục hỏi buồn chưa
Chìm nơm nớp thảm cùng kinh sợ
Phủ nghẹn ngào đau dẫu sớm ngừa
Cứ ngỡ tàn giông bàng bạc cảnh
Ai ngờ thoát bão dập dềnh mưa
Bà con nghĩa hiệp lòng thơm thảo
Hãy giúp người dân tạm đủ vừa
*
HƯỚNG VỀ VÙNG LŨ
Núi rừng Tây Bắc ngút ngàn mưa
Hoàn lưu cơn bão không lường được
Hậu quả thiên tai chẳng thể ngừa
Mấy vạn nhà xiêu đau xót lắm
Hàng trăm người chết thảm thương chưa
Phong ba tố lốc đừng gây nữa
Kẻo dưới trần gian cảnh khổ thừa.
.
Hạ giới trần gian khổ rõ thừa
Rất nhiều thảm cảnh xót đau chưa
Cứu người chống bão không ngừng nghỉ
Nếm mật nằm gai tiếp tục ngừa
Bộ đội Công an cùng xung trận
Trèo đèo lội suối chẳng chờn mưa
Toàn dân đang hướng về vùng lũ
Đoàn kết giúp nhau chẳng phải vừa./.

Nhận xét
Đăng nhận xét