MÃI ĐẸP TÌNH THƠ

 
MÃI ĐẸP TÌNH THƠ
[Ngũ độ]
 
Vườn thơ giản dị góp hương đời
Để cánh mơ lòng vẫy mọi nơi
Nhạc cảnh hừng dâng bồi nghĩa lớn
Cầm thư thấu cảm đượm xuân ngời
Thơm bằng hữu diệu tình luôn nở
Rợp cỏ hoa nồng ý mãi khơi
Xướng hoạ gần xa hoài cổ vũ
Bừng say tứ vận thoả ngôn lời
 
Tuyệt hảo vần câu mãi thắm lời
Thi đàn cảm xúc nhạc lòng khơi
Cầu giai điệu chữ bừng thơm ngát
Ước nghĩa tình thơ toả rạng ngời
Lẽ sống dâng bền đan mượt cảnh
Kim bằng mở rộng đến nhiều nơi
Dù cho thế sự hoài thay đổi
Hãy hứa cùng nhau thảo trọn đời
 
HANSY
*
BÀI THƠ ĐẸP NHẤT
 
Cùng nhau xướng họa thắm đôi lời
Cảm xúc khi hồn chợt tỉnh khơi
Thể hiện tâm lòng sao thật khởi
Bày ra ý niệm phải vui ngời
Cho tình bạn vững bền muôn thuở
Để nghĩa thân nồng đậm khắp nơi
Tránh thả ngôn từ cay đắng tặng
Bài thơ sẽ đẹp nhất trên đời
 
Hãy viết cùng em ngọt ý lời
Tuôn tràn cảm xúc mỗi vần khơi
Ngôn từ chắt lọc êm đềm mướt
Nghĩa vận cài đan rạng rỡ ngời
Để áng thơ tình lưu vạn thuở
Cho hồn kẻ sỹ vọng ngàn nơi
Thiên thần quỷ dữ đều mê đắm
Vít bổng niềm yêu giữa cuộc đời.
 
Nàng Thơ+Minh Thoan

Nhận xét

Bài đăng phổ biến