RESTAR TÌNH YÊU

 
RESTAR TÌNH YÊU
[Ngũ độ]
 
Nhiều khi uống rượu cũng tiêu sầu
Xỉn lậm vô rồi hoãn nhớ lâu
Mộng vẽ vời như thuyền đắm biển
Lời trôi nổi tựa nước qua cầu
Thương nhầm bớt trữ mơ mòng nhặng
Cảm xúc thôi đừng nghĩ ngợi sâu
Hãy thực hành câu: Tình xoá sổ
Bình tâm tỉnh trí diệt đau đầu
 
Khởi động tình ca hãy bắt đầu
Đem trời quá vãng thả chìm sâu
Thành hôn cẩm thạch vui vầy luyến
Ngưỡng vọng trầm hương mải miết cầu
Giọng nỉ non thầm luôn mướt nhuyễn
Tim ràng rịt khéo sẽ dài lâu
Bùa yêu quyến rũ nồng như rượu
Cám dỗ đời ta giải bệnh sầu
 
HANSY
*
CHẲNG CÒN NIỀM TIN
 
Giấu cả vào tim một nỗi sầu
Khi lòng đã nguội khép từ lâu
Lời yêu thả gió người quay mặt
Nẻo mộng tàn tro nghĩa dứt cầu
Rũ cảnh xuân hồng chan lệ đắng
Loang chiều hạ đỏ khóc tình sâu
Đành chôn giấc ảo vùi quên lãng
Vụn những niềm tin thuở ước đầu
 
Vụn những niềm tin thuở ước đầu
Trăng thề biển hẹn đắm chìm sâu
Vừa ngân nhạc bổng hoà cung ái
Bỗng xoáy dòng êm đổ nhịp cầu
Trả lại khung trời hương thắm cũ
Thương về kỷ niệm chữ bền lâu
Mười hai bến đỗ nào mong đợi
Trách bởi vì ai cũng nặng sầu
 
Nguyen Hang

Nhận xét

Bài đăng phổ biến